Nỗi đau trên chuyến xe định mệnh do lũ ở Hà Tĩnh

17 người thoát chết trong chuyến xe khách định mệnh bị lũ cuốn trôi xuống sông La đều chung ý nguyện tìm được thi thể người còn lại.
Bàng hoàng, phờ phạc, ông Trần Đăng Lực (47 tuổi) ở Ea Pô, Cư Giút (Đăk Nông) nói trong dòng lệ: "Tôi nay đã thoát chết song rất mong các cơ quan chức năng tìm được con trai và cháu của tôi đang mất tích ở dòng sông La."

Còn bà Trần Thị Mừng (46 tuổi) Đắk Ruồng, Con Rẫy (Kon Tum) đang nằm điều trị ở Bệnh viện huyện Nghi Xuân trong những lúc nửa mê, nửa tỉnh choàng dậy gọi tên con trai.

Tất cả 17 người đã thoát chết trong chuyến xe khách định mệnh mang biển kiểm soát 48K-5868 bị lật và lũ cuốn trôi xuống dòng sông La (Hà Tĩnh) sáng 18/10 vừa qua, đều chung một ý nguyện là làm sao tìm và đưa được thi thể người thân, người quen của mình về an táng tại quê nhà.

Hành khách sống sót trên xe khách kể lại, xe đang chạy chậm nhưng nước lớn ập lên che khuất ánh đèn, bỗng dưng xe sập một tiếng rất mạnh làm mọi người tỉnh giấc. Xe nghiêng dần sang bên trái, mọi người bảo nhau đứng sang bên phải để cho cân xe.

Bỗng dưng xe đã chết máy, lái xe bảo mọi người có thấy xe chòng chành không và không một tiếng trả lời. Một lúc sau, lái xe hô đập cửa kính cho mọi người bám vào cột điện.

Khi phụ xe đập cửa kính để thoát ra ngoài, nước đã tràn vào xe rất nhiều, mọi người hoảng hốt lao theo ra cửa kính, lúc này xe đã trật khỏi đường khoảng 10m.

Ông Trần Đăng Lực nhớ lại, nghe tiếng con trai và cháu gọi “bố ơi, con không biết bơi!”, ông đẩy hai đứa lao ra cửa kính và túm lấy sau cổ áo. Cả hai cố sức bơi nhưng nước chảy xiết. Đứa con trai cùng cháu gái vùng ra quay trở lại chui vào xe, ông thét lớn: "Con ơi đừng vào xe." Nhưng không kịp. Chiếc xe đã chìm dần xuống lòng sông...

Trong số những người phụ nữ sống sót trên chuyến xe khách có bà Trần Thị Mừng. Khi lao ra khỏi xe, bà đã không thấy con trai mình đâu, liền gọi lớn: "Tuyên ơi!" nhưng không thấy tiếng trả lời. Bà vừa nằm ngửa vừa vùng vẫy theo dòng nước xiết, gọi tên con đến khi kiệt sức.

Khi tỉnh dậy, bà thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ Hà Thanh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Nghi Xuân cho biết: “Bà Mừng đã qua khỏi nguy kịch, hiện đang dần hồi phục sức khỏe, lúc nhập viện, huyết áp tụt, hôn mê do bị ngâm nước lạnh lâu và do sốc mất con.”

Hiện nay, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang cùng nhân dân vùng ngập lụt gồng mình chống lũ. Các đơn vị bộ đội, biên phòng, công an cùng nhân dân Nghi Xuân đang nỗ lực tìm kiếm 20 người mất tích trên chuyến xe khách mang biển kiểm soát 48K-5868 bị lật và lũ cuốn trôi xuống dòng sông La.

Ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, mặc dù tỉnh đang dồn sức cứu trợ nhân dân vùng lũ nhưng sẽ làm hết sức mình để tìm kiếm những người mất tích, chăm lo chu đáo những người thoát nạn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những thân nhân, nạn nhân trong thời gian ở tại địa phương.

Tỉnh đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sỹ cùng lực lượng quân khu IV huy động xuồng máy và dùng máy rà mìn để tìm chiếc xe khách bị chìm cùng những người mất tích.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời đến chia sẻ, động viên những người thoát nạn và hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng./.

Công Tường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục