Nữ sinh bị nước cuốn mất tích khi đi chơi thác

Bị trượt chân ngã vào vùng nước sâu trong khi không biết bơi nên hai nữ sinh đã bị nước cuốn ra xa trong đó, một người đã mất tích.
Đến 16 giờ ngày 2/12, thi thể của nạn nhân Phạm Thị Thu Lan, sinh viên lớp Tiếng Anh K9, Trường Đại học Tây Nguyên vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, vào sáng 1/12 do không có lịch học ở trường nên nhóm bạn gồm 6 người cùng học lớp đã tự tổ chức đi chơi tại Khu du lịch Thác Dray Sap, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

Khoảng 12 giờ trưa, Lan cùng một nữ sinh viên khác là Lê Thị Xuân xuống tắm ở khu vực hạ lưu của thác, còn gọi là bãi tắm tiên.

Không may, 2 sinh viên này cùng bị trượt chân ngã vào vùng nước sâu. Do không biết bơi nên cả hai đều bị đuối nước và bị dòng nước cuốn ra xa.

Khi nghe tiếng kêu cứu, anh Đinh Ngọc Bảo ở gần đó liền nhảy xuống nước cứu người. Tuy nhiên, anh Bảo chỉ đưa được mình Xuân vào bờ, còn Lan bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi mất tích.

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp với gia đình nạn nhân tiếp tục tìm kiếm thi thể của người xấu số./.

V. Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục