Sau Novak Djokovic, Andy Murray và Juan Martin del Potro, Paris Masters 2012tiếp tục chứng kiến những bất ngờ, khi Tomas Berdych và Janko Tipsarevic cũngphải nói lời chia tay.
Cả hai tay vợt này đều đã phải đón nhận thất bại trước những đối thủ bị đánh giáthấp hơn ở vòng tứ kết. Berdych gác vợt trước Gilles Simon sau hai set cùng vớitỷ số 4-6, trong khi Tipsarevic để thua “hiện tượng của giải” Jerzy Janowicz -tay vợt đã loại Andy Murray ở vòng trước. Tipsarevic đã phải bỏ cuộc vì chấnthương khi tỷ số của trận đấu đang là 6-3, 1-6, 1-4.
Sau khi lần lượt loại Murray rồi đến Tipsarevic, Jerzy Janowicz thừa nhận rằnganh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và chưa hết cảm giác lâng lâng: "Tôi không biếtchuyện gì đang xảy ra với đời mình. Tôi đã làm được những điều kỳ diệu. Giờ tôicòn vào tận bán kết. Gia đình tôi đã khóc sau trận đấu với Murray hôm qua và hômnay họ tiếp tục khóc vì hạnh phúc."
[Cú sốc tại Paris Masters: Djokovic, Murray rời giải]
Với những gì đang diễn ra, Paris Masters 2012 dường như không phải là sân đấucủa của các tay vợt lớn. Hiện chỉ còn tay vợt David Ferrer là người duy nhất nằmtrong top 10 thế giới còn "sống sót" tại giải đấu này, sau khi đánh bại tay vợtnước chủ nhà Jo-Wilfried Tsonga 6-2, 7-5.
Ở trận tứ kết còn lại, Michael Llodra đã vượt qua Sam Querrey của Mỹ với tỷ số7-6, 6-3. Đối thủ ở vòng bán kết của Llodra sẽ chính là David Ferrer - một thửthách không dễ gì có thể vượt qua. Cặp bán kết còn lại của Paris Masters 2012 sẽlà cuộc đối đầu giữa Gilles Simon và Jerzy Janowicz./.
Jerzy Janowicz vẫn đang mơ. (Nguồn: Reuters)