Pháo lậu, hàng "nóng" liên tiếp vượt biên vào VN

Các thủ đoạn đưa hàng "nóng", pháo lậu từ Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng tinh vi, chặt chẽ với mạng lưới báo tin khắp mọi nơi.
Lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lào Cai cho biết, các thủ đoạn đưa hàng "nóng", hàng lậu từ Trung Quốc  sang ngàycàng tinh vi và chặt chẽ, bởi mối hàng thường có mạng lưới “cò” khắp mọi nơi nêndễ dàng bắn tín hiệu cho nhau.

Cả một đoạn dài sông Nậm Thi, sông Hồng cạn hơn mọi năm, địa bàndọc bờ sông khá hiểm trở nên hàng dễ dàng được chuyển về, đặc biệt vào ban đêm,gây nhiều khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Hằng ngày, cửu vạn tập trung khá đông tại mép sông Nậm Thi phía biên giớiTrung Quốc, mỗi ngày trung bình một cửu vạn chuyển khoảng 5-7 lượt hàng sangbiên giới bằng nhiều cách như lội sông, ngồi đò hoặc thồ xe đạp, xe lôi bằngđường chính, mỗi lượt được tính công 30.000-50.000 đồng tùy độ “nóng” của hàng.

Từ đầu tháng 1 đến nay, các lực lượng phòng, chống buôn lậu, hàng giả tỉnhLào Cai đã bắt giữ 5 vụ, 6 đối tượng buôn bán pháo các loại với số lượng gần50kg gồm pháo hoa, pháo nổ, que sáng, mức phạt hành chính hơn 15 triệu đồng.

Gần đây nhất, tối 25, rạng 26//1, đội chống buôn lậu, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trậttự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện một nữ thanhniên vận chuyển trái phép 7 bình xịt hơi cay, 10 dùi cui điện, 8 khẩu súng bắnđiện và 10 chiếc gậy sắt đều do Trung Quốc sản xuất.

Đối tượng Hoàng Thu Trang, 20 tuổi, trú tại tổ 9, thị trấn Bát Xát,huyện Bát Xát, bị bắt đêm 25/1 khai, thị được một người đàn ông không biết tên đặtmua số hàng gồm 7 bình xịt hơi cay, 10 dùi cui điện, 8 khẩu súng bắn điện và 10chiếc gậy sắt trị giá khoảng 20 triệu đồng để chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Trang nhờ một người phụ nữ sang bên Trung Quốc mua số hàng “nóng” và đưa vềLào Cai, sau đó vận chuyển đến ga Lào Cai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Số hàng trên đều là số công cụ hỗ trợ rất nguy hiểm, đặc biệt súng bắn điệnvới tầm bắn xa 5m, có hai đầu nhọn găm vào người, có thể kích điện lên đến200KV gây choáng ngất người bị bắn./.

Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục