Pháp bác bỏ thông tin 7 con tin đã được giải thoát

Pháp chính thức bác bỏ thông tin 7 con tin Pháp đã được giải thoát, lực lượng tìm kiếm vẫn đang nỗ lực xác định vị trí các nạn nhân.
Ngày 21/2, Bộ Ngoại giao Pháp đã chính thức bác bỏ thông tin nói rằng các con tin Pháp đã được giải thoát và "những tin đồn về giải thoát con tin không có cơ sở."

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Laurent Fabius, khẳng định "những tin đồn về giải thoát con tin không có cơ sở." Ông Fabius nói thêm: "Liên quan đến việc bắt cóc con tin, có hai nguyên tắc cần phải tôn trọng, đó là sự thận trọng và quyết tâm, và chúng tôi sẽ tuân theo các quy tắc này."

[Nhầm lẫn về thông tin các con tin Pháp ở Cameroon]

Theo mạng tin châu Phi, bảy con tin người Pháp bị bắt cóc ngày 19/2 ở miền Bắc Cameroon hiện vẫn còn mất tích. Hơn 72 giờ sau, người ta vẫn chưa có thông tin gì về gia đình Pháp, trong đó có bốn trẻ em từ 5-12 tuổi, bị các tay súng ở phía bắc Cameroon bắt cóc.

Lực lượng tìm kiếm Nhà nước Nigeria tại tiểu bang Borno ở phía đông bắc nước này, giáp biên giới với Cameroon, vẫn tiếp tục nỗ lực xác định vị trí của bảy con tin Pháp

Trước đó, một sỹ quan cao cấp của Quân đội Cameroon nói rằng các con tin Pháp được tìm thấy "bình an vô sự" và hiện đang nằm "trong tay của chính phủ Nigeria."

Sỹ quan này nói : "Những con tin được tìm thấy bị bỏ rơi trong một ngôi nhà ở thị trấn của Dikwa cách biên giới Cameroon một trăm dặm." "Các con tin đã được bàn giao cho chính quyền Cameroon ở Kousseri" (một thị trấn ở cực Bắc của Cameroon, giáp biên giới Chad.)

Tối 21/2, tại một cuộc họp báo, Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng ưu tiên trước hết là "xác định vị trí chính xác nơi những con tin bị giam giữ, có thể họ bị chia thành hai nhóm, trước khi xem xét việc làm thế nào để giải thoát họ trong điều kiện tốt nhất."

Tổng thống Pháp cũng cho biết Chính phủ Pháp "đang hợp tác toàn diện với nhà chức trách Nigeria và Cameroon để xác định vị trí nơi các công dân Pháp có thể bị giữ."

Các con tin bị bắt cóc thuộc gia đình Moulin Fournier, có người cha là Tanguy, làm việc cho tập đoàn Pháp GDF Suez tại Yaounde, đang trong chuyến đi nghỉ tại phía Bắc Cameroon. Sáng ngày 19/2, chiếc xe của họ bị những người vũ trang đi môtô chặn lại gần thị trấn Dabanga, sau đó họ bị đưa đến Nigeria.

Đây là vụ bắt cóc con tin Pháp đầu tiên kể từ khi Pháp tiến hành các chiến dịch tại Mali từ ngày 11/1 nhằm đánh bật các nhóm Hồi giáo vũ trang chiếm đóng phía Bắc của nước này.

Hiện chưa có tổ chức hay nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc trên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, Jean-Yves Le Drian, nghi ngờ nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, vốn hoạt động mạnh mẽ tại phía đông bắc Nigeria, đứng đằng sau cuộc bắt cóc.

Trước đó, Ansaru, một nhóm Hồi giáo Nigeria, có thể là một nhánh của Boko Haram, đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc một kỹ sư người Pháp ở phía Tây-Bắc Nigeria trong tháng 12/2012 cùng với vụ bắt cóc bảy người nước ngoài vào cuối tuần trước tại bang Bauchi (miền Bắc).

Việc bắt cóc con tin đòi tiền chuộc do các băng nhóm tội phạm thực hiện xảy ra như cơm bữa tại Nigeria. Nếu tính cả bảy người Pháp vừa bị bắt cóc tại Cameroon thì đến nay đã có tới 15 con tin Pháp đang bị giam giữ tại châu Phi./.

Hoàng Chiến/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục