[Photo] 8.000 quả bóng phát sáng dọc theo bức tường Berlin cũ

Để kỷ niệm một phần tư thế kỷ sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, biên giới giữa phía Đông và phía Tây đã được thắp sáng bằng 8.000 quả bóng bay rực rỡ.
Tác phẩm nghệ thuật rực rỡ này len lỏi qua các công trình kiến trúc nổi tiếng tại Berlin, trong đó có cổng Brandenburg.

Để kỷ niệm một phần tư thế kỷ sau sự sụp đổ của bức tường Berlin, biên giới giữa phía Đông và phía Tây đã được thắp sáng bằng 8000 quả bóng bay rực rỡ.

Những quả cầu phát sáng này là một phần của dự án nghệ thuật Lichtgrenze (có nghĩa là Biên giới ánh sáng). Tám dặm đường dọc theo biên giới cũ sẽ được thắp sáng cho tới hoàng hôn ngày chủ nhật. Khi đó, các quả bóng sẽ được cắt dây và bay lên không trung.

“Biên giới ánh sáng” đi qua rất nhiều công trình biểu tượng của Berlin như trạm kiểm soát Checkpoint Charlie, cổng Brandenburg và tòa nhà Reichstag. Bản “Ode to Joy” của Beethoven sẽ vang lên khi những quả bóng bay lên bầu trời, như một biểu tượng của hòa bình châu Âu 25 năm sau ngày bức tường Berlin sụp đổ.

Hai anh em Marc Bauder và Christopher Bauder là những người đã thực hiện tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này. Marc cho biết: “Chúng tôi muốn tái hiện bức tường nặng nề đó bằng một thứ gì đó nhẹ nhàng, như một sự tưởng nhớ dành cho những người dân.”

 
Hai mươi lăm năm sau ngày bức tường được dỡ bỏ, 8000 quả bóng bay đã chiếu sáng con đường dọc theo bức tường cũ.
“Biên giới ánh sáng” chạy dọc theo bức tường đã từng chia cách phía Đông và phía Tây từ năm 1961 tới năm 1989.
Những quả bóng bay sẽ chiếu sáng thành phố Berlin cho tới ngày chủ nhật, sau đó sẽ được thả lên trời.
Bản “Ode to Joy”, thuộc bản Giao hưởng số 9 của Beethoven sẽ vang lên khi những quả bóng được thả lên trời vào chủ nhật tới.
Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này là một biểu tượng của hòa bình châu Âu.
Tác giả của “Biên giới ánh sáng” là hai anh em Marc và Christopher Bauder.
Hàng chục quả bóng phát sáng dọc cầu Schwedter Steg tại trung tâm Berlin.
Một phần của bức tường Berlin vẫn còn lại như một lời nhắc nhở về sự chia cắt của hai miền châu Âu.
Tối qua, thị trưởng Berlin, ông Klaus Wowereit đã khánh thành công trình nghệ thuật này tại một buổi lễ được tổ chức gần tòa nhà Reichstag.

Tin cùng chuyên mục