Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8

Cách đây 75 năm, chiều 30/8/1945, trên lầu Ngọ Môn của Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, đọc chiếu thoái vị.
Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8 ảnh 1Cách đây 75 năm, chiều 30/8/1945, trên lầu Ngọ Môn của Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), hàng ngàn người dân Thừa Thiên-Huế đã chứng kiến giây phút lịch sử của dân tộc: vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, đọc chiếu thoái vị và trao lại cho đại diện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Ấn bằng vàng và một thành gươm bằng vàng nạm ngọc, tượng trưng cho quyền lực của chế độ phong kiến. Thời khắc đó đã mở ra một trang sử mới của dân tộc, bắt đầu chế độ dân chủ cho Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8 ảnh 2Ngọ Môn - biểu tượng của Kinh đô Huế xưa, nơi chứng kiến biết bao biến động của thời cuộc, trong đó có sự kiện lễ thoái vị của vua Bảo Đại vào chiều ngày 30/8/1945. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8 ảnh 3Quảng trường Ngọ Môn trong tiết trời mùa thu tháng Tám lịch sử. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8 ảnh 4Ngọ Môn - biểu tượng của Kinh đô Huế xưa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8 ảnh 5

Quảng trường rộng lớn nhìn từ trên lầu Ngọ Môn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8 ảnh 6Nhân dân Thừa Thiên-Huế tham gia giành chính quyền và kéo vào cửa Thượng Tứ ngày 23/8/1945. (Nguồn: TTXVN)
Quảng trường Ngọ Môn - Chứng tích hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng 8 ảnh 7Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Kỳ đài tại Quảng trường Ngọ Môn. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục