Sao Mai Điểm Hẹn: Đêm Rock của những chàng trai

Đêm nhạc Rock đã gây bất ngờ, thú vị và đem đến cho khán giả Huế một cảm xúc tuyệt vời bởi sự lột xác ngoạn mục của những chàng trai.
Rock vẫn luôn là một thể loại rất... kén ca sỹ. Trong âm nhạc, Rock giống như một cô gái đẹp dữ dội, phóng túng khiến người ca sỹ vừa như muốn chinh phục, vẫy vùng vừa thấy e ngại, muốn né tránh, bước lẹ qua thật nhẹ nhõm.

Tinh thần những tưởng đã định sẵn như vậy, nhưng đêm Rock- Sao Mai Điển Hẹn đã gây bất ngờ, thú vị cho chính Hội đồng nghệ thuật bởi sự lột xác đầy ngoạn mục của những chàng trai. Họ đã buông mình, cháy trong rock, đem lại cho khán giả Huế một đêm nhạc tuyệt vời…

Sự lột xác của những chàng trai

Mở đầu đêm Rock thật cuồng nhiệt và nóng bỏng, Vũ Duy Khánh đã “Tìm lại” mình. Mặc dù “rock chưa phải thế mạnh của bạn nhưng tôi thấy bạn đã dồn 200% công lực trong đêm nay” như nhận xét của nhạc sỹ Hải Phong.

Nhà biên kịch Phan Huyền Thư cũng tỏ ra thích thú: “Tôi thấy em lột xác. Có lẽ không ai còn nhận ra em sau sự ủy mị của ‘Vệt nắng cuối trời’ trong đêm Pop.”

Đặc biệt, chàng ca sỹ Đông Hùng đã có màn “tái xuất” hết sức ngoạn mục với bản rock “Trả lại cho em”.

Lần đầu tiên sau ba đêm thi, một trong ba thành viên Hội đồng nghệ thuật không thể ngồi yên trên “ghế nóng”. Nhạc sỹ hải Phong đã đứng lên và vỗ tay tán thưởng: “Đó mới chính là Đông Hùng. Rất tuyệt vời!”

Nhà biên kịch Phan Huyền Thư cũng tâm đắc: “Chưa bao giờ em chinh phục được tôi. Đông Hùng của ‘ Sáng Chủ Nhật’ chỉ mới thuyết phục tôi một chút. Nhưng đêm nay em đã chinh phục được tôi rồi.”

Nhạc sỹ Hải Phong không kìm nổi sự phấn khích “Đến giờ tôi vẫn còn nổi da gà ở những nốt cao của em” sau nhận xét của ca sỹ Tùng Dương “Đêm nay em đã hoàn toàn lột xác. Một Đông Hùng không chỉ hát pop. Tôi chỉ có một cảm giác rất nhỏ giá như em phiêu thêm chút nữa thì sẽ tự nhiên hơn”

Không làm cho khán giả Huế thất vọng với số lượt bình chọn nhiều nhất trong đêm nhạc Pop-Việt Anh cũng đã tạo được sự đột phá với “Đếm ngược.”

Chọn một bài hát mới của Lưu Thiên Hương, Việt Anh đã đem lại sự thú vị cho ca sỹ Tùng Dương: “Sau ba tuần, đây có lẽ là bài hát hợp với em nhất.”
 
Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong không tiếc lời khen ngợi: “Em rất thông minh và có tư duy tốt trong việc chọn bài, xử lý, trình diễn. Tôi không nghĩ một Việt Anh acoustic, pop có thể làm được như thế này. Rất thuyết phục!”

Cũng gây ấn tượng không kém, Phú Quý-chàng ca sỹ xứ Huế tuy khá mờ nhạt trong đêm pop bởi sự quá “ngọt” nhưng đêm rock anh đã đem tới sự thú vị với “Thềm nhà có hoa”.

Phan Huyền Thư dí dỏm: “Tôi có cảm giác như hai tuần vừa rồi em đã trốn đi đâu để đến tuần này em xuất hiện đáng yêu như vậy? Rất bất ngờ!”

Lần đầu tiên trên “ghế nóng” Sao Mai Điểm Hẹn, nhạc sỹ Hải Phong đã không ngại “chê” Tùng Dương… khó tính trước nhận xét “Bài hát này chưa thuyết phục được tôi”  để “bênh” Phú Quý: “Rõ ràng, tôi thấy em mạnh mẽ hơn. Hai tuần đầu tôi thất vọng về em lắm, và tưởng không còn chút tin tưởng. Nhưng đêm nay tôi đã có lại nó…”

Chọn một bản rock đã quá nổi tiếng “Mộ gió” được cho là  “khó và rock nhất trong đêm”, Huy Quyết đã đưa lại cảm giác “ngứa ngáy và rất đã” cho Hội đồng nghệ thuật như nhận xét của nhạc sỹ Hải Phong.

Phan Huyền Thư thể hiện thiện cảm trong phép so sánh: “Đây là bài Opera Rock của Viết Thanh. Em đã hát bằng trái tim và Viết Thanh hát bằng máu. Em có sự rung động và tấm lòng, nghe em hát tôi thấy sự dữ dội. Với Viết Thanh nó là xót xa… Nhưng em là ngôi sao trong đêm nay.

Sự thiếu lửa và cả “đối phó” đi qua… rock

Nam Hùng với “Góc tối” đã để lại những bứt rứt, chưa thỏa mãn cho Hội đồng nghệ thuật. “Tôi cảm giác hơi căng thẳng. Em hát nắn nót quá, ” Phan Huyền Thư nhận xét.

Ca sỹ Tùng Dương thẳng thắn nói: “Tôi thấy em chưa hát rock được. Một bản rock nội tâm nhưng em lại chưa đủ để thấu hiểu được nó. Em nên chọn một bài dễ hơn.”

Nguyễn Đình Thanh Tâm, “chàng ca sỹ khiến người khác phải ngước nhìn mỗi khi xuất hiện” một lần nữa vẫn chưa dẫn dụ được Hội đồng thẩm định công nhận cái “lạ” phía trong của mình khi rock “Hòn đá trong vườn của tôi.”

“Có lẽ em vẫn gây ấn tượng cho tôi ở vẻ bề ngoài hơn giọng hát. Có thể tôi đã hy vọng ở em nhiều hơn. Em là ca sỹ khác biệt với các bạn vì em dám đi con đường khó, nhưng em đã bung ra quá sớm. Tôi chợt nghĩ giá như bài này em hát tinh tế hơn và dành nó cho đêm pop sẽ phù hợp hơn,” Tùng Dương nhận xét.

Trong nhận xét của mình, nhà biên kịch phan Huyền Thư đã khích lệ: “Mỗi lần em diễn tôi rất căng thẳng như đang đi trên dây. Bài hát này nó mang không gian thiền. Em đã dám ‘ném đá’ vào không gian ấy, tôi nghe cũng thấy thích. Tôi ủng hộ sự tìm tòi, sáng tạo và dám phản biện của em.”

Với “Nơi nào cho em”, Thúy Trang được cả ba thành viên hội đồng thẩm định nhận xét cô có thế mạnh sáng tác.

“Em giống như que diêm vậy, và đêm nay người hướng dẫn đã đánh em lên. Hãy quên đêm rock này và nhớ tới cái lửa ngày hôm nay vào những đêm tới,” Phan Huyền Thư nhận xét đầy ẩn ý.

Bài hát “Vỏ bọc” của Nhât Trang dù được ghi nhận là sự cố gắng của cô, nhưng nhạc sỹ Hải Phong vẫn cho rằng “Tôi cứ có cảm giác  nó giống hiphop. Không phải rock.”

Tương tự “Khát vọng thượng lưu” của Vũ Hà Anh cũng không gây được ấn tượng mạnh với hội đồng thẩm định. Thậm chí “Nó để lộ khuyết điểm trong giọng hát của em” như ý kiến của ca sỹ Tùng dương.

Nhạc sỹ Hải Phong lưu ý: “Rock không phải là cứ gằn giọng sẽ ra. Em phải cập nhật hơn nữa về thẩm mỹ trong chọn bài, xử lý và cách hát.”

Cô ca sỹ ngoại đạo Lưu Thanh Thanh xuất hiện cá tính, cháy hết mình với “Đừng ngoảnh lại” nhưng vẫn chưa thật sự làm “đã” Hội đồng thẩm định.

Mặc dù nhạc sĩ Hải Phong khuyến khích  “Tôi ghi nhận sự sáng tạo của em. Theo tôi em cứ nên như thế này, với nghệ thuật, sự sáng tạo mới đưa nó lên đỉnh điểm.”

Nhưng ca sỹ Tùng Dương không ngần ngại: “Bài này làm lộ yếu điểm của em. Làn hơi mỏng, thanh âm không nhất thiết phải thô đến vậy. Tôi nghĩ R&B, Jazz sẽ hợp với em hơn.”

Trung Quân đã gây thất vọng trong đêm rock với “Vui lên nhé tôi ơi!” Tùng Dương cho rằng “Em đã chọn một bài hát non tay, chỉ hợp với sự khích lệ, chia sẻ với các bạn sinh viên.”

Nhạc sỹ Hải Phong góp ý sâu sắc: “Tôi thấy được suy nghĩ rock không phải thế mạnh của mình trong em và em chỉ muốn đi qua nó thật nhanh…

Tôi chỉ muốn nhắc, đây là sân chơi tìm kiếm tài năng. Tôi hy vọng các em thể hiện hết mình bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Nếu các bạn cứ chọn giải pháp an toàn, chúng tôi sẽ khó long mà quan sát và phát huy các bạn lên được.”/.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục