"Song sát" Messi-Di Maria giúp Argentina chiến thắng nhọc nhằn

Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Lionel Messi và Di Maria, Argentina mới có thể giành được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Thụy Sĩ sau 120 phút căng thẳng.
"Song sát" Messi-Di Maria giúp Argentina chiến thắng nhọc nhằn ảnh 1Messi và Di Maria góp công giúp Argentina giành chiến thắng. (Nguồn: AP)

Phải nhờ sự tỏa sáng của Lionel Messi và Di Maria, Argentina mới có thể giành được chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Thụy Sĩ sau 120 phút, để ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2014.

Phải gặp Argentina tại vòng đấu loại trực tiếp có lẽ là điều mà bất kỳ đội bóng nào cũng muốn tránh vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng, khi rơi vào tình thế không còn sự lựa chọn nào khác, Thụy Sĩ đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc đối đầu được đánh giá không cân sức.

Bên cạnh đấu pháp hợp lý, các cầu thủ Thụy Sĩ ngay từ đầu trận đã dành sự "quan tâm" đặc biệt đối với Leonel Messi, cầu thủ quan trọng bậc nhất của Argentina. Mỗi khi tiền đạo số 10 này có bóng, ngay lập tức có từ 2 đến 3 cầu thủ áo đỏ khép kín vòng vây. Sự chăm sóc kỹ lưỡng của đối phương buộc Messi nhiều lúc phải dạt ra cánh để giảm sự chú ý rồi sau đó mới bất ngờ đột nhập vào trung lộ đi bóng lắt léo, hoặc phối hợp với đồng đội.

 

Argentina cũng sử dụng lối chơi áp sát và không kém phần quyết liệt. Khả năng cầm bóng tốt đã giúp các cầu thủ Argentina kiểm soát thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc lên tới trên 70%. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, điểm yếu ở hàng phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ nhanh chóng bị bộc lộ, đặc biệt ở hành lang cánh trái.

 

Thụy Sĩ đã khai thác triệt để lỗ hổng này khi liên tục lên bóng biên. Với khả năng đi bóng kỹ thuật và tốc độ, tiền vệ số 23 Shaqiri của Thụy Sĩ đã thực sự gây khó khăn cho các cầu thủ phòng ngự Argentina. Shaqiri nhiều lần vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, đi bóng xuống sát đường biên ngang và đẩy bóng ngược trở lại cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Dù Argentina cầm bóng nhiều hơn và dứt điểm nhiều hơn, song cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên lại thuộc về Thụy Sĩ.

 

Điển hình là chỉ trong vòng một phút ở phút thứ 28, Thụy Sĩ đã liên tiếp tạo ra hai pha sóng gió trước khung thành của thủ môn Romero. Đáng chú ý là tình huống Shaqiri đi bóng xuyên thủng cánh trái của Argentina và chuyền bóng trở ra để Granit Xhaka một mình thoải mái sút bóng ngay trên vạch 16m50. Rất may cho Argentina là thủ môn Romero đã kịp thời đổ người để đẩy bóng cứu thua.

 

Càng về cuối hiệp 1, các miếng đánh biên của Thụy Sĩ càng biến hóa hơn nhờ sự cơ động thường thấy của hậu vệ số 13 Rodriguez thường xuyên dâng cao. Nếu biết chắt chiu, Thụy Sĩ đã có thể mở tỷ số ở phút thứ 39 sau pha bóng đối mặt thủ môn của tiền đạo Drmic. Tiếc rằng pha lốp bóng có phần nghiệp dư của tiền đạo trẻ này đã không thể vượt qua đôi tay của thủ môn đối phương.

 

Bước sang hiệp 2, Argentina đã ngay lập tức dồn lên tấn công phủ đầu và tạo ra một số pha bóng nguy hiểm. Có lẽ người Argentina không muốn trải qua bài kiểm tra thể lực 120 phút mà người Đức đã nếm trải qua trong trận đấu với Algeria. Tuy nhiên, Thụy Sĩ đã cho thấy họ tiến bộ qua từng trận đấu và không hề chịu lép vế trước Argentina.

 

Thế giằng co được duy trì cho tới hết 90 phút thi đấu chính thức và gần hết hiệp phụ thứ hai. Các học trò của “cáo già” Ottmar Hitzfeld đã hoàn thành tới 99% nhiệm vụ vô hiệu hóa Messi ngay từ ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, Argentina còn có một ngôi sao khác biết tỏa sáng đúng lúc.

 

Phút thứ 118, từ sai lầm của hậu vệ cánh số 2 Lichtsteiner, Messi đã cướp được bóng từ khoảng giữa sân, vượt qua sự truy cản quyết liệt của hậu vệ đối phương, chuyền bóng để Di Maria kết thúc gọn ghẽ vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn Benaglio. Bàn thắng quý như vàng của tiền vệ này đã giúp Argentina tránh được loạt sút luân lưu đầy may rủi và giành quyền vào tứ kết.

 

Thụy Sĩ thua trận đầy tiếc nuối nhưng Argentina cũng rất xứng đáng với chiến thắng dù nhọc nhằn này. Messi đã không thể tỏa sáng rực rỡ, không trực tiếp ghi bàn song chính anh là người đã có pha cướp bóng, đi bóng tốc độ và chuyền bóng “dọn cỗ” để Di Maria ghi bàn thắng duy nhất.

 

Lối chơi tấn công đa dạng, tinh thần thi đấu lì lợm cùng một dàn sao biết tỏa sáng đúng lúc chính là những vũ khí mà mọi đối thủ phải kiêng nể khi đối đầu với Argentina.

 

Đội hình ra sân:
 
Argentina:
Romero, Federico Fernandez, Zabaleta, Garay, Rojo, Gago, Mascherano, Di Maria, Higuain, Messi, Lavezzi.

Thụy Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Schar, Djourou, Rodriguez, Inler, Behrami, Xhaka, Shaqiri, Mehmedi, Drmic.

 

Bàn thắng: Di Maria 118./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục