Tác gia Malaysia đoạt giải văn học châu Á năm 2012

Tác phẩm "The Garden of Evening Mists" của nhà văn người Malaysia Tan Twang Eng đã giành được giải thưởng văn học danh giá nhất châu Á.

Tác phẩm "The Garden of Evening Mists" (tạm dịch "Khu vườn sương đêm") củanhà văn người Malaysia Tan Twang Eng đã giành được giải thưởng văn học danh giánhất châu Á "Man Asian Literary Prize" 2012 trong đêm trao giải 14/3, tổ chứctại Hong Kong (Trung Quốc).

 

Tác phẩm này cũng lọt vào vòng chung khảo của Giải thưởng Booker 2012.

 

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch ban giám khảo, nhà phê bình văn học,nhà báo Maya Jaggi cho biết "Khu vườn sương đêm" tái hiện đất nước Malaysia sauthời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản và cuộc nổi dậy chống ách thống trị của thực dânAnh. Chủ tịch Jaggi nhận xét, viết về đề tài lịch sử rất khó vì bản chất củalịch sử vốn phức tạp, nhưng với văn phong giản dị và cách xử lý ngôn từ thôngminh, "Khu vườn sương đêm" đã thực sự cuốn hút độc giả từ đầu đến cuối tác phẩm.

Vượt qua 4 tác phẩm trong vòng chung khảo, Tan Twang Eng đã giành đượcGiải thưởng văn học châu Á 2012 có trị giá 30.000 USD và là người Malaysia đầutiên nhận được giải thưởng này.

 

Tan Twang Eng sinh năm 1972 tại Penang, là luật sư làm việc tại KualaLumpur. Tác phẩm đầu tay của tác gia này là "The Gift of Rain" (tạm dịch "Quàtặng của cơn mưa") đoạt giải thưởng Man Booker Prize 2007.

 

Năm 2011, Giải thưởng văn học châu Á thuộc về tác giả người Hàn QuốcKyung-Sook Shin với cuốn tiểu thuyết "Please Look After Mom" (tạm dịch "Xin hãychăm sóc mẹ"), một câu chuyện cảm động kể về những người con tự vấn lương tâmkhi người mẹ già bị lạc và qua đời. Cuốn tiểu thuyết đã bán được hơn 2 triệubản.

 

Giải thưởng văn học châu Á được trao giải thường niên từ năm 2007 tại HongKong nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học của châu Á được viết bằng tiếng Anh hoặcdịch ra tiếng Anh. "Khu vườn sương đêm" là tác phẩm viết bằng tiếng Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục