Tắm ở hố công trình ngập nước, 4 em nhỏ tử vong

Sau khi đi ăn rằm, 4 em nhỏ rủ nhau đi tắm tại một hố công trình ngập nước sâu tại làng Phú Đô, Mễ Trì (Hà Nội) đã bị chết đuối.
Sau khi đi ăn rằm, 4 em nhỏ rủ nhau đi tắm tại một hố công trình đang thi công tại làng Phú Đô, xã Mễ Trì, Hà Nội, đã bị chết đuối.

Sự việc được phát hiện vào đêm qua, 14/8.

Theo xác nhận ban đầu từ phía người nhà, 4 nạn nhân là các em: Nghiêm Quang Huy (11 tuổi), Nghiêm Văn Hưng ( 13 tuổi), hai anh em Ngô Văn Hùng (14 tuổi), và Ngô Văn Hưng (12 tuổi) cùng ở thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Nghẹn ngào trong nước mắt, anh Nghiêm Văn Cương, anh họ của Huy và Hưng kể lại: Chiều 14/8, 4 em đi ăn rằm rồi về rủ nhau đi tắm mát tại một hố công trình đọng nước tại địa phận làng Phú Đô. Đến tận tối, các gia đình không thấy con về thì mới nháo nhào đi tìm khắp nơi. Cả làng cũng huy động thanh niên, gọi loa để tìm các em nhưng vô vọng.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi đến hố công trường, mọi người mới phát hiện có áo nổi trên mặt ao. Dân làng cùng người nhà các cháu hò nhau tìm kiếm kỹ thì thấy thi thể cả 4 em.

Theo quan sát của phóng viên, nơi phát hiện thi thể 4 nạn nhân là một hố công trình rộng chừng 400 m2 và cách phòng bảo vệ chừng 20 m. Hố này nằm trong dự án nút giao thông Phú Đô - Đại Lộ Thăng Long.

Điều đáng nói là, mặc dù qua thời gian, hố này đã bị nước ngập, biến thành ao nhưng lại không hề có biển cảnh báo nguy hiểm để người dân biết và phòng tránh.

Hiện thi thể của 4 cháu nhỏ được đưa về tại khu vực trước cửa nhà bảo vệ của  Ban dự án để tổ chức mai táng. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu và điều tra nguyên nhân sự việc./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục