Lễ bế giảng xúc động ở ngôi trường nội trú chuẩn quốc tế
Nhìn con xúng xính trong đồng phục tốt nghiệp, chị Thúy không kìm được những giọt nước mắt khi nhớ lại những đêm đứng ngoài cánh cổng trường, lặng lẽ khóc vì thương và nhớ con da diết.
Nhìn con xúng xính trong đồng phục tốt nghiệp, chị Thúy không kìm được những giọt nước mắt khi nhớ lại những đêm đứng ngoài cánh cổng trường, lặng lẽ khóc vì thương và nhớ con da diết.
Chương trình Nhạc hội mùa đông 2024 của các học sinh TH School đã diễn ra vô cùng ấn tượng với chủ đề “Thanh âm hạnh phúc - The Joy of Music.”
Hạnh phúc đích thực tại TH School không chỉ đến từ thành công trong học tập mà còn từ sự trưởng thành trong tính cách, sự tự tin, và lòng yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh.
Theo các chuyên gia, để có hạnh phúc trong giáo dục, cần quan tâm đến hạnh phúc của người học, phát huy năng lực, sở trường của các em.
Hội thảo "Hạnh phúc trong giáo dục 2024" quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, lãnh đạo, giáo viên và phụ huynh thảo luận về giải pháp xây dựng môi trường học tập hạnh phúc.
Bộ trưởng “điểm danh” 10 yếu tố giúp hình thành những trạng thái hạnh phúc cho người học trong hoạt động giáo dục.
Hội thảo “Hạnh phúc trong giáo dục” là sự kiện giáo dục quy mô lớn, hứa hẹn mang đến những góc nhìn mới mẻ và giải pháp thực tiễn để xây dựng môi trường giáo dục tích cực, hạnh phúc tại Việt Nam.
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việc đánh dấu một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đặc biệt về giáo dục, sức khỏe, công bằng và môi trường.
Theo Madam Thái Hương, nhà sáng lập hệ thống trường TH School, việc đưa tinh hoa thế giới và tinh hoa Việt Nam vào TH School nhằm mang lại hạnh phúc đích thực cho con trẻ, để các em có thể vươn xa.
"Chỉ sau một năm học thôi cũng phải công nhận sự thay đổi rõ rệt của bản thân. Em học đều các môn hơn, hiểu biết rộng hơn, tự tin hơn, sôi nổi hơn và hạnh phúc hơn...,” Quỳnh Chi rạng rỡ nói.
Các tình nguyện viên thuộc dự án “Cùng em khôn lớn” đã đến gặp gỡ những nụ cười trên đỉnh ngọn núi xa xôi, nơi các thầy cô đang gieo mầm tri thức tại huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.