Thêm một nhà báo Philippines bị bắn trọng thương

Thêm một nhà báo của Philippines bị bắn trọng thương. Đây là vụ nhà báo thứ hai bị hại trong 10 ngày đầu cầm quyền của tân Tổng thống.
Thêm một nhà báo nữa của Philippines bị bắn trọng thương khi đang trên đường về nhà sau khi đi lấy tin.

Đây là vụ nhà báo thứ hai bị hại trong 10 ngày đầu cầm quyền của tân Tổng thống Begnino Aquino.

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima thông báo Tổng thống Aquino ra lệnh thành lập một ủy ban tối cao để điều tra các vụ giết hại nhà báo.

Ủy  ban này sẽ hoạt động như một cơ quan bảo trợ và thuộc quyền quản lý của Bộ Tư pháp.

Miguel Belen, 48 tuổi, phóng viên của Đài DWEB FM ở thành phố Iriga hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Anh bị các tay súng đi trên một xe gắn máy bắn bảy phát đạn vào người tại Barangay San Jose vào khoảng 20 giờ tối 9/7.

Nhà cầm quyền Phlippines khẳng định rằng vụ xả súng này chắc chắn mang động cơ chính trị.

Kể từ năm 1986 tới nay, đã có tới 140 nhà báo bị giết hại ở Philippines, trong số này có 107 người bị giết hại trong thời kỳ bà Gloria Arroyo cầm quyền.

Liên đoàn nhà báo quốc gia Philippines (UNJP) đã lên tiếng đòi Tổng thống Aquino phải bãi bỏ chính sách của chính phủ "ưu ái các lãnh chúa" nếu như muốn ngăn chặn các vụ giết hại nhà báo ở nước này.

Phó Chủ tịch NUJP Noynoy Espina nói rằng trong những năm qua, con số các nhà báo bị sát hại liên tục gia tăng do chính phủ đã quá ưu ái đối với những người có thế lực ở địa phương, cho phép họ lộng hành tới mức trị vì các tỉnh thành của họ như các vương quốc riêng của mình./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục