"Theo luật đạo Hồi, cựu sếp CIA bị ném đá đến chết"

Quan chức Taliban bật cười khi nghe vụ cựu Giám đốc CIA David Petraeus ngoại tình, và nói ông này có thể bị xử tử theo luật Hồi giáo.
Vụ bê bố tình ái của cựu Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), Tướng David Petraeus có thể khiến giới chóp bu ở Washington cảm thấy đau đầu. Song với lực lượng Taliban, đây lại là một thông tin hài hước.

Trong cuộc phỏng vấn được AFP thực hiện ở miền Tây Bắc Pakistan ngày 15/11, một quan chức của Taliban đã phì cười khi phóng viên nhắc đến tên của David Petraeus.

Vị quan chức này nói: "Đồ tồi. Toàn bộ người Mỹ đều như vậy, chẳng có gì mới cả".

Ngoài ra, vị quan chức này còn cho rằng nếu chiếu theo các loại luật, như luật Hồi giáo, cựu Giám đốc CIA sẽ bị người thân dùng súng bắn chết hoặc bị ném đá cho đến chết.

Tuần trước, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, James Clapper cho biết Giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ David Petraeus đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trước đó, trong một thông báo gửi cho các nhân viên CIA, ông David Petraeus, cựu Tư lệnh lực lượng liên quân tại Iraq và Afghnistan, nói rằng ông lấy làm tiếc vì đã có một mối quan hệ ngoài hôn nhân không thể chấp nhận về phương diện đạo đức lẫn công việc.
Tướng David Petraeus (trái) và tướng John Allen ở Afghanistan (Nguồn: AFP)
Petraeus từng chỉ huy quân Mỹ ở Iraq và Afghanistan, làm giám đốc CIA được 14 tháng sau khi rời quân ngũ. Binh nghiệp của ông rất nổi bật với các cương vị tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay 101, tư lệnh quân Mỹ ở Iraq, và tư lệnh lực lượng liên quân ở Afghanistan./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục