Trong cuộc tranh luận về sự bình đẳng cơ hội, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg đãcông khai lên án thói “con ông cháu cha” đang cản trở sự vươn lên trong xã hội.
Tuy nhiên, “sếp” của ông, Thủ tướng David Cameron, lại thẳng thắn nói với tờ“Daily Telegraph” rằng ông "rất thoải mái" khi dành cơ hội thực tập cho ngườiquen biết. Ông chủ phố số 10 phố Downing tiết lộ chính ông đã dành một chỗ chocon của gia đình hàng xóm.
Ông Cameron biện luận rằng cả ông và ông Clegg đều đã được giúp đỡ nhờ các mốiquan hệ gia đình. Bản thân ông từng có được chỗ làm tại công ty của cha ruột.
Hồi đầu tháng, Phó Thủ tướng Nick Clegg đã lên tiếng chỉ trích xu hướng dành chỗthực tập cho con cái của những người có nhiều quan hệ, song ông lại bị lên án làđạo đức giả khi thừa nhận bản thân mình từng giành được chỗ thực tập nhờ có chađẻ làm trong ngành ngân hàng./.