Vào khoảng 20 giờ, ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1980, tạm trúKhối Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông) đang ngồi tiếp khách tại tầng 1 thì nghetiếng lạch cạch ngoài sân. Chị Huệ mở cửa ra xem thì thấy một thanh niên đangđứng nép ở tường cạnh xe SH.
Chị Huệ tri hô “Có trộm...,” anh Nguyễn Thanh Tân cùng mọi người lập tứcđuổi bắt... Đối tượng định trộm xe nhảy lên xe máy của đồng bọn và bỏ chạy, đếntrước cửa nhà anh Chính, hai đối tượng trên đâm vào đống cát và ngã xuống đường.
Anh Chính lao vào định bắt thì một đối tượng dùng súng bắn thẳng vào tránanh Chính. Ngay sau đó 2 tên lên xe máy bỏ chạy về hướng cầu Cong, Vạn Phúc vàđi ra đường 430. Còn anh Chính được mọi người đưa vào bệnh viện 103 cấp cứu. Đếnsáng 3/10, anh Chính đã tử vong.
Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Thành phốHà Nội phối hợp công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra làm rõ./.