Tìm thấy quả bóng bị sóng thần đánh dạt tới Alaska

Một thiếu niên Nhật Bản đã tìm lại được trái bóng của mình, bị trôi dạt tới Alaska sau trận sóng thần hồi tháng Ba năm ngoái.
Tìm lại quả bóng đá đã bị thất lạc là điều bình thường với nhiều thiếu niên, nhưng tìm lại được nó sau hơn một năm thất lạc sau trận động đất-sóng thần khủng khiếp thì là một điều tưởng như "trong mơ" với một thiếu niên Nhật Bản.

Và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực với cậu bé Misaki Murakami, 16 tuổi, mất nhà và toàn bộ đồ đạc khi cơn sóng thần khổng lồ nghiền nát thị trấn Rikuzentakata tại vùng Đông Bắc Nhật Bản diễn ra hồi tháng Ba năm ngoái.

Cơ quan Hải dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) cho hay một người hay đi tìm kiếm đồ vật trên bãi biển - được báo chí Nhật Bản xác định là David Baxter, 51 tuổi - đã tìm thấy quả bóng của Murakami trên bãi biển đảo Middleton ở Vịnh Alaska.

Cậu bé đã nhận lại được quả bóng nhờ dòng chữ "chúc may mắn" viết lên trên đó. Người vợ gốc Nhật của David Baxter đã dịch tên ngôi trường được ghi trên quả bóng và từ đó người ta lần ra ngôi trường.

"Cháu thấy rất vui vì hiện cháu chưa tìm lại được thứ gì mình từng sở hữu," Murakami nói với kênh truyền hình TBS ngày Chủ nhật vừa qua.

[Sóng thần ở Nhật đã cuốn 5 triệu tấn rác ra biển]

Đây là một trong những cơ hội đầu tiên kể từ thảm họa sóng thần tháng 3/2011, trong đó các món đồ trôi dạt từ Nhật Bản có thể được nhận dạng và trả lại cho chủ nhân của nó.

Đầu năm nay, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã đánh đắm một con tàu cá dài 65m khi nó đang trôi dạt ngoài khơi bờ biển Bắc Mỹ./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục