Tết này, nhớ Trường Sa
Khi xuân chạm ngõ phố phường, Trường Sa trở về trong ký ức bằng nhịp sống lặng thầm, bền bỉ của những người lính đang ngày đêm giữ gìn biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Khi xuân chạm ngõ phố phường, Trường Sa trở về trong ký ức bằng nhịp sống lặng thầm, bền bỉ của những người lính đang ngày đêm giữ gìn biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiều 22/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 16 của Hội đồng.
Không chỉ dừng lại ở những đêm diễn nghệ thuật, các concert âm nhạc đang khẳng định vai trò sức mạnh mềm, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh quốc gia.
Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có thư gửi các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.
Dự án âm nhạc này không chỉ là dấu ấn nghệ thuật của Tùng Dương và Đào Tố Loan, mà còn là lời ca vang vọng, cổ vũ tinh thần dân tộc, thắp sáng niềm tin và khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Giữa niềm vui lớn của toàn dân tộc, tôi muốn nói lời biết ơn quê hương, dân tộc và Tổ quốc thân thương đã chở che cho tất cả chúng ta. Bởi "vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc."
Đoàn diễu hành Khối Báo chí đã khắc phục khó khăn về thời tiết, công việc, gia đình, để tổ chức luyện tập nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công của Lễ kỷ niệm A80.
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm công dân, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và niềm tin vào một Việt Nam hùng cường.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9.
Việc tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, đặc biệt là tại Canada - quốc gia đa văn hoá và giàu tinh thần nhân văn - góp phần thiết thực quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới.
Mỗi chiếc bánh vừa có vị ngọt ngào thanh mát, vừa tạo hình bắt mắt, gợi nhiều cảm xúc về niềm tự hào dân tộc đã chạm đến trái tim mỗi người – nơi hình hài đất nước ôm trọn trong bàn tay.
Lê Hoàng Phương vừa công bố bộ hình diện áo dài trắng thướt tha, cùng khăn rằn, phất cao lá cờ Tổ quốc hưởng ứng tinh thần mừng Đại lễ 30/4 - kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sống hoài bão xông pha, chết kiên cường rực rỡ, những ký ức về một thế hệ “xếp bút nghiên” ra trận, trở thành bản anh hùng ca của tuổi trẻ, là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng yêu nước.
70 năm đã trôi qua song “tinh thần Điện Biên Phủ” vẫn ngời sáng, làm thức dậy trong mỗi con người Việt Nam lòng tự hào, niềm tin và trách nhiệm với vận mệnh Tổ quốc.
Bài viết của Tổng Bí thư đã nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến.