Toàn cảnh tòa thành có niên đại cổ nhất Việt Nam nhìn từ trên cao
Được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước công nguyên dưới thời An Dương Vương để làm Kinh đô nước Âu Lạc, Thành Cổ Loa là tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội.
Mai Mai
Được xây dựng từ thế kỷ thứ III trước công nguyên dưới thời An Dương Vương để làm Kinh đô nước Âu Lạc, Thành Cổ Loa là tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Thành gắn liền với nhiều truyền thuyết về việc Vua An Dương Vương định đô xây thành, về chiếc nỏ thần Kim Quy một phát bắn hạ cả trăm tên giặc, về mối tình bi thương đầy cảm động của công chúa Mỵ Châu-Trọng Thủy... Bao đời nay, dấu vết của ngôi thành cổ cùng những nhân vật được huyền thoại hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Nằm ở vị trí trung tâm Thành trong, đền thờ An Dương Vương còn có tên gọi khác là đền Thượng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Khu di tích lịch sử thành Cổ Loa trải rộng trên địa phận 3 xã là Cổ Loa, Việt Hùng, Dục Tú thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Tọa lạc trên một gò đất hình đầu rồng, đền thờ An Dương Vương được bao bọc hai bên bởi hai cánh rừng, phía bên dưới còn có hai hố tròn gọi là mắt rồng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Đặc biệt, có một hồ nước lớn nằm ngay phía trước đền. Bên trong hồ có Giếng Trọng Thủy hay còn gọi là Giếng Ngọc, là nơi theo như trong truyền thuyết Trọng Thủy đã gieo mình tự vẫn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Tương truyền rằng thành có tới 9 vòng thành xoáy trôn ốc nên được gọi là Loa thành. Tuy nhiên, theo khai quật khảo cổ thì hiện nay chỉ còn 3 vòng: thành ngoại, thành trung, thành nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Đây là nơi lưu giữ hàng loạt di chỉ khảo cổ phản ánh quá trình phát triển liên tục của dân tộc Việt Nam từ sơ khai qua các thời kỳ. Hiện nay Cổ Loa đã được công nhận là một trong 21 khu du lịch Quốc gia. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Thành Cổ Loa có rất nhiều tên gọi khác nhau như Loa thành (thành Ốc), thành Côn Lôn, thành Tư Long, Cửu thành, Thành Việt Vương, thành Khả Lũ, Cổ Loa thành. Đến thế kỷ thứ X, thời kỳ Ngô Quyền làm vua, Cổ Loa lại trở thành kinh đô lần thứ hai. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Nằm cách không xa đền thờ An Dương Vương là đền thờ Cao Lỗ. Dưới thời Thục Phán An Dương Vương, ông là vị tướng tài ba, người đã chế tạo ra nỏ Liên Châu, loại nỏ bắn được nhiều mũi tên cùng lúc. Ông cũng là người có công lớn trong việc chỉ huy cho xây dựng thành Cổ Loa. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Giếng cổ bên cạnh đền thờ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Những dấu tích cổ xưa nay đã biến dạng theo sự phát triển như vũ bão của đô thị quanh khu vực thành cổ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Với những nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội, chương trình đã góp phần đưa di sản tiếp cận thế hệ trẻ, giúp học sinh thêm hiểu, yêu di sản, trân trọng các giá trị văn hóa dân tộc.
Cổ Loa ngày nay không chỉ là một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ mà còn là một điểm đến lý tưởng cho các du khách thập phương.
Theo ý kiến các nhà khoa học, cần xây đền thờ Ngô Quyền tại Cổ Loa để vinh danh người anh hùng dân tộc và nhận diện trọn vẹn giá trị của Di tích Quốc gia Đặc biệt Cổ Loa.
Cây mít có hình dáng cổ quái, xù xì, đứng sừng sững hiên ngang trước điếm làng xóm Chợ, xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) đã nửa thiên niên kỷ nay. Đến giờ "cụ" vẫn ra quả.