Tốp 6 ca sỹ sáng giá đi tiếp Sao Mai Điểm Hẹn 2012

Trong số 6 ca sỹ đi tiếp vào vòng hai, Việt Anh đã lập “cú đúp” khi nhận được cả tấm vé của Hội đồng nghệ thuật và khán giả.
Đêm Gala-Sao Mai Điểm Hẹn không còn một chỗ ghế trống bởi sức nóng người dân thành phố Huế đem lại trong tâm trạng đợi chờ và hồi hộp giờ phút công bố 6 ca sỹ sáng giá sẽ đi tiếp vào vòng hai Sao Mai Điểm Hẹn 2012.

Đã lâu lắm rồi, thành phố Huế không còn giữ được nét dịu dàng và trầm mặc trong đêm. Hàng nghìn khán giả Huế như nín thở, với trái tim đập nhanh hơn nhiều lần trong giây phút công bố kết quả. Những giọt nước mắt đã rơi…

Việt Anh giành... "cú đúp"

Chàng ca sỹ từng gây ấn tượng với chất nhạc acoustic trong hai đêm thi đầu tiên Việt Anh lập “cú đúp” nhận một tấm vé từ Hội đồng nghệ thuật và cũng là ca sỹ được số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả với hai đêm nhạc Pop và Rock.

Với phần trình diễn xuất sắc, phong độ ổn định cả 4 đêm, chàng ca sỹ Hà Nội từng đoạt giải Nhì dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2011 Việt Anh cho thấy sự khát khao chiến thắng để khẳng định bản thân rất mạnh mẽ và quyết liệt.

Qua 4 đêm thi, Việt Anh đều hoàn thành xuất sắc, liên tục lọt vào top những ca sỹ trình diễn hay nhất và nổi bật nhất trong đánh giá của Hội đồng nghệ thuật.

Kết quả liên tiếp hai tuần pop và rock, Việt Anh được xướng tên ở phần giải khán giả bình chọn, điều này cho thấy sự đồng thuận giữa giới chuyên môn và công chúng.

Ba nam ca sỹ khác nhận được nhiều bình chọn từ khán giả sẽ đi tiếp vòng hai Sao Mai Điểm Hẹn 2012 lần lượt là Hà Anh, Phú Quý, Trung Quân.

Theo quy chế của cuộc thi, tấm vé "đúp" của Việt Anh đồng nghĩa với hai tấm vé của Hội đồng nghệ thuật vẫn được bảo lưu. Ngoài ra Đông Hùng và Thanh Tâm là hai gương mặt suất sắc và may mắn giành được cơ hội đi tiếp vòng hai.

Từ nhiều ngày nay, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, nhiều dự đoán top 6 đi tiếp vào vòng 2  cũng đã được đưa ra. Và theo quan sát của phóng viên, Lê Việt Anh là cái tên được dự đoán nhiều nhất.

Quả thú vị và ngạc nhiên là sau Lê Việt Anh, sự lựa chọn của đại đa số người quan tâm Sao Mai điểm hẹn lại thuộc về 2 anh chàng “ngoại đạo” Nguyễn Đông Hùng và Nguyễn Đình Thanh Tâm.

Đêm Gala thực sự đã đem tới cho người dân Huế một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc với những sự kết hợp thú vị trên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn 2012.

Không ghanh đua, thi thố, không có những bình phẩm, khen chê của Hội đồng nghệ thuật, mười hai "Sao mai" đã cháy hết mình, hát bên nhau trong đêm cuối cùng.

Như chưa tan nơi đầu lưỡi dư vị sâu lắng, ngọt ngào bởi Phú Quý và Thúy Trang "Nơi tình yêu bắt đầu", khán giả đã "nóng" trong không khí tươi trẻ bởi sự táo bạo, cá tính với Đông Hùng-Lưu Thanh Thanh song ca bản nhạc ngoại  nổi tiếng Rolling in the dêp & Apologize hay phiêu linh trong "Dệt tầm gai" với hai phong cách "quái" trắng-đen, Việt Anh- Thanh Tâm.

"Bài hát ấy vẫn còn dang dở..."

Nhìn lại giai đoạn một của cuộc thi, để thấy thật quá nhanh cho nửa chặng đường phát hiện và nuôi dưỡng tài năng âm nhạc Việt Nam.

Năm đêm thi đã qua cũng năm live show để 12 “Sao Mai” thực sự trở thành 12 ca sỹ thực thụ trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp.

Trên sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn, 12 ca sỹ đã trưởng thành, nhận rõ chính mình để lùi lại và lột xác, với những phút thăng hoa, trải nghiệm thú vị trong đam mê ca hát.

Nửa chặng đường, có người đã tìm thấy được chính mình, có người vẫn chưa phát huy được thế mạnh và định hình được sắc màu âm nhạc riêng nhưng tất cả họ đã cống hiến cho khán giả Huế từ một đêm nhạc tự chọn đầy màu sắc, đến một đêm Pop dịu dàng, sâu lắng, rồi một đêm Rock mãnh liệt, lột xác và cuối cùng một đêm R&B- Dance biến báo, phiêu linh.

Giây phút công bố sáu gương mặt ca sỹ sẽ đi tiếp và sáu ca sỹ sẽ dừng lại. Những giọt nước mắt đã rơi…

Người được xướng tên đi tiếp xúc động, vỡ òa vì giấc mơ của mình sẽ được viết tiếp. Người ở lại khóc vì giấc mơ của họ như “bài hát ấy vẫn còn dang dở..." 

Và có lẽ dư âm còn lại ở đêm Gala-Sao Mai Điểm Hẹn 2012 chưa bao giờ con số sáu lại đem lại sự tiếc nuối, với cảm giác khắc nghiệt và ít ỏi đến thế!

Đành rằng, sự khắc nghiệt đó cũng chính là giá trị đích đáng sẽ được tìm thấy và còn lại trên một sân chơi phát hiện, nuôi dưỡng tài năng âm nhạc.

Những trái tim ủy mị chỉ ước “giá như…” với những tài năng âm nhạc không may mắn được chọn. Hay một chút kém thi vị khi hình ảnh ba nữ ca sỹ xinh đẹp, đáng yêu, hát hay duy nhất sân chơi năm nay đều không phải là người đi tiếp.

“Nhưng đã đến đây rồi thì ai đi tiếp và ai ở lại đều không quan trọng nữa. Người đi tếp vòng trong các bạn sẽ đi hết chặng đường của sân chơi này. Người ở lại cũng sẽ đi tiếp con đường mà các bạn  đã chọn. Dù đi hay ở, con đường sự nghiệp trước mắt tất cả các bạn còn rất dài và nó vẫn chưa bắt đầu,” như lời nhắn nhủ của nhạc sỹ Hải Phong./.

Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục