Triển lãm ảnh tư liệu về cuộc sống trẻ em thời chiến

Triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” trưng bày 90 bức ảnh tư liệu về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong điều kiện chiến tranh khốc liệt.

Ngày 28/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng, Thông tấn xã Việt Nam và Công ty Tầm Nhìn Á châu tổ chức triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề “Trẻ em thời chiến.”

Triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972-2012), 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2012).

Triển lãm trưng bày 90 bức ảnh tư liệu, nhằm giới thiệu đến khách tham quan trong nước và quốc tế, đặc biệt là các em thiếu nhi sống trong thời bình về hình ảnh cuộc sống của trẻ em Việt Nam đã học tập, lao động trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, qua đó thêm quý trọng nền độc lập, tự do ngày hôm nay.

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh cho biết trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam, toàn bộ nếp sống xã hội bị đảo lộn. Đó là một thử thách hết sức khắc nghiệt với trẻ em.

Các em buộc phải thích nghi với cuộc sống kham khổ và thiếu thốn, nhất là với các em học sinh ở thành phố khi phải sơ tán về nông thôn. Không có điện, nước máy, không có bố mẹ và người thân bên cạnh nhưng các em đã nhanh chóng làm quen với cuộc sống mới xa lạ và muôn vàn khó khăn vào lúc ấy.

Tại Quảng Bình, Vĩnh Linh, trẻ em phải sống và học tập dưới địa đạo sâu hơn 10m. Các lớp học dã chiến ở Củ Chi - vùng đất “tự do oanh tạc” của quân đội Mỹ hay ở Vĩnh Long, Cà Mau dù lớp học được tổ chức ở mọi nơi như sân đình, sân kho hợp tác xã… song trẻ em Việt Nam vẫn rất hào hứng say mê học tập, tham gia lao động tích cực, có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Nhiều tấm gương vượt lên hoàn cảnh của cuộc chiến để học giỏi, lao động tốt, được nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ.” Các em chính là biểu tượng của ý chí Việt Nam và sức sống Việt Nam trường tồn với thời gian.

Triển lãm diễn ra đến ngày 28/2/2013./.

Gia Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục