Tròn 20 năm sự kiện bi thảm Escobar bị bắn chết do 'đốt lưới'

Anh chị của Andres Escobar sẽ có mặt trên khán đài ở trận Brazil-Colombia tại tứ kết World Cup 2014 để tưởng niệm em trai mình, 20 năm sau ngày hậu vệ này bị bắn chết do "đốt lưới" ở USA'94.
Người dân Medellin đi qua một bức tường có vẽ hình Escobar nhân tưởng niệm 20 năm ngày mất của anh (Nguồn: AFP)

Gia đình hậu vệ quá cố của đội tuyển Colombia Andres Escobar sẽ tham dự trận tứ kết World Cup 2014 giữa đội nhà với Brazil vào ngày 4/7, nhân tròn 20 năm sự kiện bi thảm khi Escobar bị bắn chết vì ghi bàn vào lưới nhà ở giải đấu năm 1994.


Khi ấy, Escobar mới 27 tuổi và đang đứng trước một tương lai tươi sáng với vụ chuyển nhượng sắp được hoàn tất tới AC Milan. Nhưng viên đạn oan nghiệt ở Medellin vài ngày sau khi Colombia bị loại khỏi giải đã cướp đi mạng sống của cầu thủ này.

Đó là giai đoạn Colombia chìm trong tình trạng bạo lực và đến bây giờ, người ta vẫn chưa biết đích xác lý do vì sao Escobar bị bắn chết, liệu rằng đó có phải là một vụ giết người để trả thù do kẻ thủ ác đã thua độ vì Colombia để thua Mỹ hay không.

Hôm 2/7, tròn 20 năm sau ngày người đồng đội trút hơi thở cuối cùng, đội trưởng Colombia năm ấy, Carlos Valderrama đã viết lên Twitter: “Andres Escobar – luôn trong trái tim chúng ta. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cống hiến, nhiệt huyết của cậu. Nhớ cậu rất nhiều, người anh em.”

Theo báo chí Colombia, chị gái và anh trai Escobar hiện đã có mặt tại Brazil và sẽ mặc chiếc áo số 2 của đội tuyển Colombia có tên ‘Escobar’ để tưởng nhớ người em của mình.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Colombia lọt vào tới tứ kết World Cup. Năm 1994, dù được Vua Pele dự báo có khả năng giành chức vô địch, song Colombia đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng (đứng cuối bảng đấu có Romania, Thụy Điển và Mỹ, năm đó World Cup vẫn gồm 24 đội và ba đội trên đều lọt vào vòng trong).

Pha phản lưới nhà của Escobar năm 1994 trong trận gặp Mỹ

Ở trận cuối gặp Mỹ, trong nỗ lực cản đường tạt bóng của cầu thủ Mỹ, Escobar đã xoài chân phá bóng, vô tình đưa bóng thẳng về lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của thủ môn nhà.

Trong đội hình Colombia hiện nay có một cầu thủ từng dự World Cup năm đó là thủ môn dự bị Farid Mondragon, người vừa lập kỷ lục trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ra sân ở World Cup trong trận gặp Nhật Bản tại vòng bảng giải đấu lần này.

Vài ngày trước, sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của đội nhà, cựu danh thủ Valderrama nói rằng Colombia hiện đang có trong tay đội hình tốt nhất trong lịch sử đồng thời so sánh ngôi sao mới James Rodriguez với bản thân mình trước đây, bởi cả hai đều đeo áo số 10.

Video pha "đốt lưới" định mệnh của Escobar:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục