Trung Quốc vừa gửi tặng "đại sứ" gấu trúc cho Pháp

Hai chú gấu trúc Huan Huan và Yuan Zi của Trung Quốc đã có mặt tại Paris để bắt đầu một cuộc sống mới ở sở thú Beauval tại Pháp.
Hai chú gấu trúc của Trung Quốc đã có mặt tại Paris để bắt đầu một cuộc sống mới ở sở thú Beauval tại Pháp.

Trước đó, hai chú gấu trúc tên là Huan Huan và Yuan Zi này đã đi bằng máy bay Boeing 777 để tới sân bay Charles de Gaulle, nơi Đại sứ Trung Quốc tại Paris và các nhân viên sở thú đã ra tận sân bay để đón.

Hai chú gấu trúc nêu trên là những chú gấu trúc đầu tiên mà Trung Quốc gửi tặng Pháp kể từ năm 1973 khi Yen Yen, chú gấu đã sống tới tận năm 2000, và một chú gấu khác song đã chết ngay khi tới Pháp được tặng cho Tổng thống Georges Pompidou.

Theo kế hoạch, hai chú gấu trúc này sẽ được đưa tới sở thú Beauval ở miền Trung nước Pháp, nơi hai chú có thể sống những ngày tháng tiếp theo. Tuy nhiên, công chúng Pháp sẽ phải đợi tới đầu tháng tới để có thể tận mắt chứng kiến hai chú gấu trúc này vì hiện sở thú Beauval đang khẩn trương xây dựng khu chuồng trại cho Huan Huan và Yuan Zi.

Theo thông lệ, Trung Quốc hay gửi tặng gấu trúc cho các quốc gia khác để đánh dấu mối quan hệ song phương tốt đẹp. Hiện gấu trúc còn khoảng 1.600 cá thể ở Trung Quốc, còn trên các quốc gia khác là 300 cá thể song đa số các cá thể này đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Ông David Algranti, người được mệnh danh là "đại sứ gấu trúc" sau một cuộc thi trong năm 2010, đã ca ngợi quyết định gửi hai chú gấu trúc của Bắc Kinh tới Pháp: "Huan Huan và Yuan Zi là những chú gấu trúc đáng yêu và có vẻ ngoài đẹp. Pháp đã may mắn khi có được hai chú gấu trúc này"./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục