Trung thu thân ái

Trung thu thân ái cho 150 trẻ hoàn cảnh thiệt thòi

Ngày 19/9 tại công viên Thủ Lệ (Hà Nội) các phụ huynh có cơ hội chăm sóc các em thơ không may mắn và dạy con bài học về tình nhân ái.
Công viên Thủ Lệ thường là nơi mà các ngày Chủ nhật nhiều gia đình ở Hà Nội lựa chọn cho con đến chơi, nhưng Chủ nhật này, trong hành trình đó, các bậc phụ huynh còn có cơ hội để được chăm sóc những trẻ thơ không may mắn và dạy cho các con bài học về tình nhân ái.

Từ 7h30 đến 15h00 – ngày 19/09/2010 (chủ nhật) tại Công viên Thủ Lệ, Hà Nội, CLB Tình nguyện Trẻ và CLB Niềm Tin phối hợp tổ chức Chương trình Trung Thu “Nhịp đập Mùa thu IX” dành cho 150 trẻ có hoàn cảnh thiệt thòi.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong đó có 35 trẻ lang thang Khu vực Đồng Xuân-Long Biên, 50 trẻ khuyết tật, trẻ chất độc màu da cam) ở làng trẻ Hữu Nghị. 50 trẻ tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu  và 15 trẻ thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn ở lớp học Bạch Mai.

Theo ông Nguyễn Thế Vinh- Trưởng Ban tổ chức thì mỗi dịp Trung Thu đến cho chúng ta thêm một cơ hội để suy nghĩ về trẻ thơ.

Trẻ thơ, hình ảnh đó gắn liền với những hồn nhiên, với những ngây thơ, xinh tươi mũm mĩm… Nhưng có một góc nhìn khác…., một góc nhìn sâu hơn, đầy đủ hơn... và thực hơn. Đâu đó, tại các bãi rác gầm cầu, các xóm liều của Hà Nội có rất nhiều những em bé sống bằng nghề bới lượm rác, áo quần của em là những thứ đồ rách từ rác khâu lại để che thân.

Những đứa trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ không nhà co ro trên vỉa hè, bán báo, đánh giày, bán vé số...suốt từ sáng đến tối chỉ lo sao cho ngày đủ ăn 2 bữa...

Từ những suy nghĩ đó, Ban tổ chức muốn đem đến cho cộng đồng một cơ hội để lắng lại và hướng lại góc nhìn của chính mình - bằng một ngày hội, một chương trình dành riêng cho những trẻ em có hoàn cảnh thiệt thòi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đó cũng đồng thời là đối tượng chăm sóc chính của Tình Nguyện Trẻ, Niềm Tin nhiều năm qua.

"Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng muốn làm điều đó. Cuộc sống ngày càng phát triển hơn, bận rộn hơn nhưng đằng sau những điều ấy con người ta luôn mong muốn dược chia sẻ, được quan tâm và được làm điều gì đó cho mọi người,” ông Vinh chia sẻ.

Ban tổ chức đã kêu gọi mọi người hãy đến tham gia và cảm nhận….về cuộc sống của các em - những trẻ nhỏ có số phận không may mắn). Thông qua các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, giúp cho các em kích thích tư duy sáng tạo và nhận thức góp phần hình thành nhân cách một cách toàn diện. Cùng các em hòa nhập trong một không gian thân ái ắp tiếng cười../.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục