Ultra Bayern đã hủy hoại trận thắng đẹp mắt và danh tiếng Hùm xám

Chiến thắng ấn tượng 6-0 của Bayern trước Hoffenheim đã không còn được nhắc đến nhiều sau khi trận đấu bị những tấm biểu ngữ với những việc làm hạ đẳng của Ultra Bayern hủy hoại.
Phút thứ 63, Ultra Bayern giơ tấm biểu ngữ đầu tiên nhằm vào Dietmar Hopp. (Nguồn: AFP)
Phút thứ 63, Ultra Bayern giơ tấm biểu ngữ đầu tiên nhằm vào Dietmar Hopp. (Nguồn: AFP)

Không có Robert Lewandowski trong đội hình song Bayern Munich vẫn thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng "hủy diệt" 6-0 trước TSG 1899 Hoffenheim ở vòng 24 Bundesliga.

Đáng chú ý, Joshua Zirkzee có trận đầu tiên đá chính, chơi ở vị trí của Robert Lewandowski và có một lần lập công trong "bữa tiệc bóng đá" mà Hùm xám tạo nên ở PreZero Aren. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 mà tiền đạo 18 tuổi này ghi được cho Bayern.

Tuy nhiên, một trận đấu tuyệt vời như vậy đã không còn ai nhắc đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Trận đấu đã bị những tấm biểu ngữ với những hành động xấu xí của Ultra Bayern hủy hoại.

Phút thứ 67 của trận đấu, Ultra Bayern giơ một biểu ngữ trên có viết: "Mọi thứ vẫn thế. DFB không giữ lời. Hopp vẫn là con trai một con điếm". (Nguyên văn tiếng Đức: ALLES BEIM ALTEN. DER DFB BRICHT SEIN WORT. HOPP BLEIBT EIN HURENSOHN).

Ultra Dortmund hay Gladbach cũng đã đưa ra những tấm biểu ngữ có nội dung tương tự và giờ là Ultra Bayern. Đây là một hành động xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và cá nhân Dietmar Hopp, ông chủ của đội bóng Hoffenheim.

[Cầu thủ Bayern và Hoffenheim chuyền bóng qua lại và đứng nói chuyện]

Trọng tài Dingert ngay lập tức cho dừng trận đấu và yêu cầu biểu ngữ kia phải ngay lập tức biến mất. Hansi Flick và ban huấn luyện Bayern cùng một vài cầu thủ ngay lập tức có mặt trước nơi Ultra Bayern đứng, với thái độ vô cùng giận dữ, họ yêu cầu Ultra Bayern ngay lập tức thu lại biểu ngữ kia.

Ultra Bayern đã hủy hoại trận thắng đẹp mắt và danh tiếng Hùm xám ảnh 1Phút 77, nhóm cổ động viên quá khích giơ tấm thứ 2. (Nguồn: DPA)

Trên khán đài, CEO FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge rời chỗ ngồi đi về phía Dietmar Hopp nói lời xin lỗi. Trận đấu được tiếp tục sau bị gián đoạn khoảng 3 phút khi biểu ngữ biến mất.

Nhưng phút thứ 77, những biểu ngữ khác lại xuất hiện và cũng nhằm vào Dietmar Hopp: "Mày là con của một con điếm" (nguyên văn tiếng Đức: Du Hurensohn).

Lần này, trọng tài không những cho dừng trận đấu mà còn yêu cầu tất cả cầu thủ hai đội rời sân. Ông thông báo với ban tổ chức và lãnh đạo hai đội. Nếu còn một lần nữa, ông sẽ cho kết thúc sớm trận đấu - trong trường hợp này Tòa án thể thao sẽ xử Bayern thua 0-2.

CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge nói với Sky: "Đây là gương mặt bẩn thỉu của bóng đá. Tôi vô cùng xấu hổ khi khi đứng trước Dietmar Hopp. Đây không phải chuyện có thể xin lỗi. Một bộ mặt xấu của FC Bayern. Chúng tôi sẽ làm tất cả để những người này phải chịu trách nhiệm về hành động này."

"Chúng tôi đã nhắm mắt quá lâu. Giờ đây người ta phải dùng tất cả trí lực đưa ra những biện pháp rõ ràng trước hành động như vậy. Nó là một cái tát vào mặt tất cả những người hâm mộ Bayern. Dietmar đã vô cùng 'sốc'. Những người này không liên quan gì đến sân cỏ, đã đến lúc phải suy nghĩ lại..."

Rummenigge nói tiếp: "Chúng tôi đã ghi hình tất cả sự việc này. Chúng tôi sẽ làm tất cả những việc cứng rắn nhất để lôi cổ chúng ra trước pháp luật."

Ultra Bayern đã hủy hoại trận thắng đẹp mắt và danh tiếng Hùm xám ảnh 2Hai đội trở lại sân nhưng không thi đấu. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, huấn luyện viên Hansi Flick cho hay: "Tôi biết, trận đấu hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chúng tôi đã cùng với những người làm công tác chăm sóc các cổ động viên cố gắng để nó không xảy ra. Nhưng đang tiếc là không thành công. Chuyện đó vẫn xảy ra và đây là điều không thể chấp nhận được."

Trận đấu đã hai lần bị gián đoạn nhưng rất may cho Bayern khi trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Hai đội trở lại sân nhưng không thi đấu nữa. Để phản đối những việc làm dơ bẩn của Ultra Bayern, các cầu thủ hai đội chuyền bóng cho nhau và nói chuyện cho đến lúc hết giờ.

Để kỷ niệm 120 năm ngày thành lập câu lạc bộ, Ultra Bayern đã gây một scandal chưa từng có trong lịch sử Bundesliga.

Kết thúc trận đấu, vì một thứ bóng đá lành mạnh, họ đã cùng ban lãnh đạo hai đội tới trước khu cổ động viên Hoffenheim thể hiện tình đoàn kết. Ultra Bayern trơ trẽn với tấm biểu ngữ của mình đứng chứng kiến trong tiếng hò hét phản đối dữ dội của khán giả còn lại trên sân.

Ngay sau khi sự việc này xảy ra, DFB ra thông báo, họ sẽ vào cuộc và điều tra sự việc này.

Trong khi, thông tin không chính thức còn tiết lộ rằng "Schikaria" - nhóm Ultra Bayern đã làm việc này sẽ bị tước quyền thành viên, tất những vé dài hạn họ đã đăng ký bị chặn và bị vô hiệu hóa.

Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố: "Những người này không xứng đáng đến sân vận động và không bao giờ nữa."

Ultra Bayern đã hủy hoại trận thắng đẹp mắt và danh tiếng Hùm xám ảnh 3Ban lãnh đạo và cầu thủ hai đội thể hiện tình đoàn kết với Dietmar Hopp sau trận đấu.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục