[Video] Vắng bóng cây xanh, Hà Nội "oằn mình" trong cái nắng đầu hè

Đường Nguyễn Chí Thanh vốn được coi là một trong những con đường đẹp nhất cả nước bởi những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, nay trở thành nỗi khó chịu của những người dân đi qua bởi cái nóng gay gắt.
 

Có lẽ sẽ phải rất lâu nữa, những người dân đi qua tuyến đường Nguyễn Chí Thanh mới có thể quen với cái nóng gay gắt như thiêu như đốt trên con đường này.

Đường Nguyễn Chí Thanh vốn được coi là một trong những con đường đẹp nhất cả nước bởi những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, nay trở thành nỗi khó chịu của những người dân đi qua bởi cái nóng gay gắt. Gầm cầu vượt, mái che, dưới biển hiệu là những nơi hiếm hoi để người dân dừng đỗ giữa cái nóng oi bức 36-37 độ C những ngày đầu hè. Những căn hộ chung cư, tập thể vất vả hứng lấy những đợt nóng dữ dội vốn dĩ trước đây không phải là vấn đề đáng lo khi có những hàng cây cao che chở.

Một mùa hè nóng bức sắp tới, những hàng cây mới chưa có lá, sẽ rất lâu nữa mới có thể làm nhiệm vụ cho bóng mát. Và có lẽ, người dân sẽ phải cố quen dần với nỗi ám ảnh nắng gắt nơi con đường đẹp nhất Thủ đô.

[Video] Vắng bóng cây xanh, Hà Nội "oằn mình" trong cái nắng đầu hè ảnh 1Một đoạn đường Nguyễn Chí Thanh nắng gắt vì thiếu bóng cây xanh hai bên đường. (Ảnh: Hoàng Long/Vietnam+)
(Vietnam+)