Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh: Lãnh đạo Bệnh viện giải trình

Hàng trăm người nhà sản phụ Thơm có mặt ở bệnh viện và vô cùng bức xúc. Bệnh viện hứa chiều nay, 7/11, giám đốc sẽ gặp trực tiếp gia đình.
Sáng 7/11, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã có buổi làm việc với người nhà chị Trần Thị Thơm ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vừa xảy ra tại bệnh viện này tuần trước.

Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm người nhà của sản phụ Thơm từ Hưng Yên đã có mặt ở sân của bệnh viện trong tâm trạng vô cùng bức xúc trước nỗi đau mất con, mất cháu mấy ngày qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, người nhà của sản phụ Thơm yêu cầu cuộc họp để làm rõ trách nhiệm từ phía Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tha thiết mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương trong việc tìm kiếm cháu bé để trả về cho gia đình nạn nhân.

Như tin Vietnam+ đã đưa, vụ mất tích bé trai ngay tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đến nay đã qua ngày thứ 4, nhưng người nhà bệnh nhân vẫn chưa nhận được một tin tức khả quan nào khiến mọi người vô cùng lo lắng. Đặc biệt, người nhà nạn nhân bày tỏ nỗi bức xúc khi 4 ngày đã qua họ vẫn chưa được gặp và chưa thấy người đứng đầu cao nhất của bệnh viện gặp trực tiếp để làm việc, để được lắng nghe sự chỉ đạo trực tiếp từ vị này.

Bà Trần Thị Nga - người nhà của sản phụ Thơm không kìm nén được tâm trạng cho biết: “Đây là nỗi đau lớn của cả gia đình và của cả dòng họ chúng tôi. Nỗi mất mát này quá lớn. Tôi đề nghị bệnh viện phải quyết tâm để tìm lại cháu bé trả lại cho gia đình chúng tôi.”

Bà Quyết (80 tuổi) - bà nội của cháu bé bị mất tích không ngại tuổi cao sức yếu cũng lặn lội từ Hưng Yên về bệnh viện ngay từ sáng để nói lên nỗi lòng của mình. Những giọt nước mắt, cùng lời nói nấc nghẹn trong lời phát biểu của bà về nỗi đau của đứa cháu nội mới sinh được hơn 2 ngày đã bị bắt cóc khiến cả hội trường như lặng đi.

Đại diện về phía trường học của chị Trần Thị Thơm, cô Nguyễn Thị Hồng Thắm – Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đồng Than huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, cô Thơm là một đảng viên, giáo viên, cô Thơm luôn gương mẫu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sống chan hòa với mọi người. Trong 11 năm công tác tại trường, cô Thơm luôn là một tấm gương mẫu mực cho bạn bè, đồng nghiệp noi theo, chưa một lần mâu thuẫn với kỳ ai trong cơ quan cũng như với bà con xung quanh.

Cô Thắm cho hay khi cô Thơm sinh cháu, cả cơ quan và gia đình mừng vui vì mẹ khỏe, con khỏe. Ngờ đâu chưa đầy hai ngày, niềm vui đã trở thành sự xót xa khôn tả của tất cả mọi người. Bàng hoàng trước tin cháu bé đã bị bắt cóc, cả tập thể và giáo viên của trường không cầm nổi nước mắt trước nỗi đau mất mát quá lớn trên.

Mỗi thầy cô giáo lên lớp đều trong trạng thái buồn rầu, nước mắt lưng tròng, có thầy cô còn khóc ngay trên bục giảng khi chợt nhớ đến cô Thơm. Các thấy cô đều lo ngại liệu cô Thơm có chịu đựng được cú sốc về tâm lý này hay không.

Không kìm nén nổi cảm xúc, những giọt nước mắt tuôn trào, cô Thắm nghẹn ngào bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước sự quản lý của bệnh viện và sự lãnh cảm của bác sỹ khoa sản 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương - nơi mà ai cũng tin tưởng vào y đức, trình độ, tay nghề của tập thể các y bác sỹ. Vậy mà lại có một hậu quả như thế này. Cùng với sự mất mát của chị Thơm, cả trường chúng tôi năm nay không còn có ngày 20/11 nữa."

Đại diện cho lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tiến sỹ Vũ Bá Quyết - Phó Giám đốc bệnh viện bày tỏ việc cháu bé bị bắt cóc không những bệnh viện và gia đình nạn nhân, mà cả xã hội đều lên án. Bệnh viện khi biết được sự việc trên đã báo cáo cho cơ quan điều tra.

"Mục tiêu của bệnh viện là nhanh lại được cháu bé, bởi bản thân chúng tôi cũng rất đau xót. Đây là loại tội phạm mới và bệnh viện sẽ cố gắng hợp tác để điều tra," ông Quyết nhấn mạnh.

Ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương hứa sẽ có cuộc gặp của Giám đốc của bệnh viện với người nhà bệnh nhân vào chiều  nay, 7/11, để giải trình trực tiếp nhằm thỏa lòng mong đợi của người nhà bệnh nhân.

Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục