Vua Tây Ban Nha bị chỉ trích vì đi săn ở châu Phi

Nhà Vua Tây Ban Nha bị chỉ trích vì tổ chức một chuyến đi săn tới Botswana trong khi ông thuộc tổ chức bảo vệ động vật hoang dã.
Nhà Vua Tây Ban Nha Juan Carlos đang đối mặt với chỉ trích vì đã tổ chức một chuyến đi săn tới Botswana trong đó ông, vốn là người bảo trợ một tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, đã bị thương ở hông và phải vào viện.

Diễn đàn Actuabe đã phát đi một kiến nghị trực tuyến với 40.000 chữ ký yêu cầu Đức vua phải từ bỏ vị trí chủ tịch Quỹ Bảo vệ động vật Thế giới (WWF) ở Tây Ban Nha, trong khi phe đối lập đã đề ra ý kiến yêu cầu ông thoái vị.

Vua Juan Carlos, năm nay 74 tuổi, hiện đang phục hồi ở một bệnh viện tại Madrid, sau ca phẫu thuật thay thế hông phải, vốn bị vỡ khi ông bị trượt chân tại một bậc thang lúc 2 giờ sáng ngày thứ Sáu tuần trước ở Botswana.

Cung điện không xác nhận Juan Carlos đang đi săn, nhưng cũng không phủ nhận tin tức do báo chí đưa nói rằng săn bắn là lý do ông tới Botswana, điểm săn voi nổi tiếng.

Bệnh viện điều trị cho Juan Carlos nói hôm 16/4 rằng tình trạng của ông "đã tiến triển tích cực" sau ca phẫu thuật.

Báo chí đã nhân đó chỉ trích ông tổ chức một cuộc đi săn xa xỉ, trong bối cảnh người dân đang khổ sở vì suy thoái kinh tế.

Tomas Gomez, lãnh đạo khu vực Madrid của đảng Xã hội đối lập đã mạnh miệng kêu gọi Đức vua thoái vị: "Lãnh đạo một quốc gia phải lựa chọn giữa việc thực hiện các bổn phận và trách nhiệm công, hoặc ông nên thoái vị để tận hưởng một cuộc sống khác," Gomez nói với các phóng viên.

Tại Tây Ban Nha, nhà Vua vốn rất được tôn trọng, do giúp đất nước đi tới nền dân chủ sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco hồi năm 1975. Nhưng mấy tháng trở lại đây, ông đã gặp rắc rối sau vụ bê bối tham nhũng của con rể, công tước Palma, Inaki Urdangarin.

Bác sỹ phẫu thuật Angel Villamor nói rằng đức Vua có thể xuất viện trong tuần này.

"Ông ấy đang tiếp tục chương trình phục hồi," Bệnh viện USP San Jose thông báo. "Tiến trình hồi phục diễn ra tốt đẹp và hiện ngoài việc có thể đi lại, ông cũng đã tự đứng lên và ngồi xuống."

Báo chí Tây Ban Nha đã xuất bản nhiều tấm ảnh đức vua chụp trong những năm trước đây, trong đó ông thể hiện mình là người mê đi săn. Ông thường chụp hình cùng một cây súng, đứng cạnh những con voi và bò rừng.

Năm 2009, tòa án đã bác bỏ cáo buộc do một rạp xiếc đưa ra, nói rằng khi tới Nga săn bắn, ông đã vô tình bắn chết một con gấu của vườn thú đi lạc./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục