World Cup 1950 và 2014 có quá nhiều điểm tương đồng

Lễ bế mạc World Cup 2014 đang đến gần, nhiều cổ động viên đang hồi hộp liệu nước chủ nhà Brazil có được chạm tay vào chiếc cúp vô địch hay lại để tuột khỏi tay như thất bại đáng tiếc năm 1950?
World Cup 1950 và 2014 có quá nhiều điểm tương đồng ảnh 1Tuyển Brazil ăn mừng chiến thắng 4-3 trước tuyển Chile trong trận đấu vòng 1/16 ngày 28/6 trên sân vận động Mineirao ở Belo Horizonte (Brazil). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đất nước của những vũ điệu Samba đã có một cuộc “lột xác” kể từ lần cuối cùng đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 1950, nhưng vẫn có những điều chẳng hề đổi khác ngay cả sau khi 64 năm đã trôi qua.

Người hâm mộ bóng đá khắp thế giới đã vô cùng phấn khích khi “Kẻ khổng lồ Nam Mỹ” giành quyền đăng cai World Cup 2014. Các chính trị gia của Brazil cũng chẳng kém phần hồ hởi so với năm 1950 trước “cơ hội vàng” này.

Nhưng cũng như ngày đó, thay vì cho cả thế giới biết mình là ai, họ lại nhanh chóng đi vào "vết xe đổ" khi bộc lộ sự yếu kém trong khâu tổ chức, đó là tiến độ chậm chạp và bội chi ngân sách.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại 12 thành phố với chi phí tổi thiểu 28 tỷ reals (tương đương 12,32 tỷ USD), nhưng chỉ có hai sân vận động hoàn thành đúng thời hạn.

Gần 1/3 ngân sách được đổ vào việc xây mới các sân vận động sang trọng, hoặc để nâng cấp các sân cũ. Đáng kể nhất là ba sân vận động ở Brasilia, Sao Paulo và sân Maracana ở Rio de Janeiro, với chi phí 1 tỷ reals cho mỗi sân.

Quay trở lại năm 1950, các trận cầu nảy lửa diễn ra tại sáu sân vận động, bao gồm cả sân Maracana.

Được xây dựng trong chưa đầy hai năm với chi phí 430 triệu reals tính theo giá hiện tại, Maracana “ngốn” hết 90% tổng ngân sách của World Cup năm đó.

Lý do là sau nhiều năm lần lữa, cuối cùng ban tổ chức cũng bắt tay vào xây dựng sân Maracana, để rồi chính sức ép về thời gian đã khiến chi phí đội lên nhiều lần.

Không chỉ thế, một số tai nạn hy hữu đã xảy ra. Trọng tài người Anh Arthur Ellis đã trông thấy vữa rơi từ trên tường xuống sau 21 phát đại bác chào mừng trong một trận đấu tại giải, còn một cầu thủ của Nam Tư (cũ) đen đủi hơn khi va đầu vào một thanh rầm thép bị nhô ra.

Tuy nhiên, bất chấp truyền thống tổ chức lộn xộn khiến ngay cả những người hùng của sân cỏ thế giới như tiền đạo Ronaldo (hiện là thành viên ban tổ chức World Cup 2014) cũng phải “muối mặt,” sự cuồng nhiệt của người hâm mộ vẫn chẳng hề thay đổi. Bóng đá vẫn luôn là một thứ “tín ngưỡng” ở Brazil.

Trước giải năm nay, khoảng 3 triệu vé đã được bán ra, ước tính có gần 800.000 người nước ngoài tới Brazil để được đắm mình trong không khí của ngày hội thể thao này.

Hơn nửa thế kỷ sau lần đầu tiên, Brazil đã đăng cai một kỳ World Cup “đồ sộ” hơn nhiều.

Nước chủ nhà đón tiếp 32 đội tham dự vòng chung kết thay vì chỉ có vỏn vẹn 13 đội, với 800 trận đấu vòng loại chứ không phải 27 trận như World Cup 1950.

Số tiền thu được từ giải đấu năm nay tới từ nhiều nguồn hơn, trong đó có các nhà tài trợ chính và hợp đồng bản quyền truyền hình. Người hâm mộ sẽ được theo dõi những hình ảnh đẹp mắt chưa từng xuất hiện trong kỳ World Cup thứ tư.

Và cuối cùng, điểm tương đồng lớn nhất của hai lần đăng cai World Cup có lẽ chính là khát khao đăng quang ngay trên sân nhà của Brazil.

Trong trận chung kết năm 1950, họ để cho Uruguay lội ngược dòng và tức tưởi nhìn đội bạn giành mất cúp vàng vào lúc tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay.

Lễ bế mạc World Cup 2014 ngày một tiến gần. Mặc dù những điểm tương đồng giữa hai kỳ World Cup không khỏi khiến người ta băn khoăn liệu lịch sử có lặp lại?

Tuy nhiên, các cổ động viên của Selecao vẫn không thôi kỳ vọng vào một kết thúc có hậu cho nước chủ nhà trong năm nay. Chỉ có như vậy thì mới thổi bay được đám mây đen bao phủ sân Maracana kể từ sau thất bại thê thảm năm nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục