Con chó của nữ y tá gốc Việt nhiễm Ebola sẽ không bị giết

Thị trưởng thành phố Dallas Mike Rawling vừa cho biết, con chó cưng của Nina Pham, bệnh nhân nhiễm Ebola gốc Việt đầu tiên sẽ không bị giết.
Con chó của nữ y tá gốc Việt nhiễm Ebola sẽ không bị giết ảnh 1Nữ y tá Nina Pham và con chó của cô. (Nguồn: DM)

Thị trưởng thành phố Dallas Mike Rawling vừa cho biết, con chó cưng của bệnh nhân nhiễm Ebola gốc Việt Nina Pham, sẽ không bị giết.

Cô Nina Pham, 26 tuổi tới từ Fort Worth, Texas là một trong số các nhân viên y tế đã điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, người đầu tiên nhiễm Ebola ở Mỹ và đã tử vong vì loại virus chết người tuần trước. Cô Pham đã bị lây nhiễm virus Ebola từ bệnh nhân Duncan.

Trả lời phỏng vấn tờ USA Today, ông Rawling cho biết: "Con chó rất quan trọng với cô ấy, và chúng tôi muốn nó được sống." Con chó sẽ được các nhân viên môi trường đưa đến một nơi cách ly an toàn bằng các thiết bị và phương tiện bảo hộ cần thiết.

Tuần trước, một cuộc tranh luận căng thẳng đã nổ ra giữa các quan chức y tế và những người phản đối về Excalibur, một con chó lai lông màu nâu sáng thuộc về nữ y tá người Tây Ban Nha Teresa Romero và chồng. Romero đã bị chẩn đoán nhiễm Ebola sau khi điều trị cho một bệnh nhân trở về từ Sierra Leone.

Các quan chức tại Madrid đã lấy lệnh từ tòa án để cho con chó một cái chết không đau đớn, mặc dù không chắc chắn về việc nó có bị lây nhiễm ,hay có khả năng truyền bệnh cho người hay không. Buổi trưa diễn ra sự việc, có tới gần 40 nhà hoạt động vì quyền động vật đã tụ tập bên ngoài căn hộ của y tá Romero để ngăn các nhân viên thú y tiến vào. Javier, chồng cô Romero  đã thuê một bác sỹ thú y thực hiện một chương trình radio nhằm cứu Excalibur.

Trong một đoạn video quay tại phòng bệnh, anh Romero cũng gửi lời cầu cứu đến mọi người: "Tôi đang ở viện, và tôi kêu gọi mọi người hãy giúp tôi cứu Excalibur, vì họ muốn giết nó bằng một mũi tiêm mà không thèm tuân theo quy trình kiểm tra nào." Chỉ vài giờ sau, đoạn video này đã nhanh chóng lan truyền.

Trên Twitter, nhiều người cũng ủng hộ việc cứu mạng Excalibur bằng việc sử dụng hashtag #SalvemosaExcalibur - Hãy cứu Excalibur gần 400.000 lần trong 24 giờ. Cũng trong ngần ấy thời gian, hơn 380.000 người đã ký tên vào một đơn kêu gọi giữ lại mạng sống cho Excalibur trên trang web Change.org.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những hoạt động này, chính quyền thành phố Madrid vẫn tiến hành công việc, Họ thông báo Excalibur đã được gây mê trước khi nhận mũi tiêm để tránh bị đau đớn, sau đó, xác con chó sẽ được hỏa táng. Được biết, khi chiếc xe chở xác Excalibur rời khỏi khu nhà, nhiều người phản đối đã chặn trước đầu xe để buộc xe dừng lại. Cảnh sát đã phải dùng dùi cui để giải tán đám đông, mở đường cho xe chạy.

Hiện chưa có trường hợp nào được ghi nhận là Ebola truyền nhiễm từ người sang chó. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã đưa ra khả năng chó có thể nhiễm căn bệnh này mà không biểu hiện triệu chứng, và các chuyên gia cũng không chắc chắn về rủi ro lây bệnh sang người. Tuy vậy, chính quyền Tây Ban Nha vẫn quyết định loại trừ mọi mối đe dọa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục