Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Tối 19/11, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.
Tối 19/11, tại Hà Nội, Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức đã diễn ra tại Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Đến dự lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã thắp nến và cùng các đại biểu tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta đều biết hậu quả khủng khiếp của tai nạn giao thông đã gây ra. Mất mát về con người không gì bù đắp được. Mỗi người Việt Nam cần phải nhận thức nghiêm túc về tác hại khôn lường của tai nạn giao thông đối với quá trình phát triển chung của đất nước, cũng như đối với cuộc sống của tất cả mọi người dân, mọi gia đình. Chúng ta cũng cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật là trong mỗi tai nạn giao thông có lỗi, có trách nhiệm của từng cá nhân, của cộng đồng và của các cơ quan nhà nước."

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cơ quan nhà nước Trung ương, địa phương, các đơn vị, các tổ chức và mỗi người vì sự phát triển của đất nước, vì tính mạng, vì cuộc sống bình yên của bản thân, của gia đình làm tất cả những gì có thể để giao thông Việt Nam được văn minh hơn, an toàn hơn. Tất cả chúng ta phải nhận thức rõ, tự giác hành động, tự giác chấp hành pháp luật giao thông để xã hội không còn cảnh con mất cha mẹ, gia đình mất đi những người thân yêu nhất của mình; đồng thời tất cả chúng ta với tấm lòng của mình hãy cùng chia sẻ những mất mát của các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân tai nạn giao thông.

Với hai phần: "Tai nạn giao thông-Nỗi đau còn đó" và "Tâm sự người đã mất," buổi lễ được xây dựng trên ý tưởng: Những người chết vì tai nạn giao thông bất ngờ đều là những hồn thiêng. Họ tiếp tục hành trình trên mọi nẻo đường thế gian để khuyên nhủ, mách bảo những người tham gia giao thông hãy chung sức chung tay xây dựng một nền tảng văn hóa, ý thức trách nhiệm trong giao thông - đó là những cái cao hơn luật pháp.

Mỗi ngày, trung bình Việt Nam có khoảng 30 người chết vì tai nạn giao thông. Việt Nam cũng là quốc gia đứng thứ 11 trên Thế giới về số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Lễ tưởng niệm không chỉ là sự sẻ chia, gửi gắm tới tất cả mọi người thông điệp “Tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông - Hành động vì những người đang sống” mà còn kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn từ chính những hành vi nhỏ nhất của mình mỗi khi ra đường, để những nỗi đau không đáng có này sẽ không còn là nỗi ám ảnh các gia đình, không còn là một gánh nặng với xã hội.

Tại buổi lễ, thông qua các phóng sự với những lời tâm sự, sẻ chia của phó giáo sư-tiến sỹ Lưu Khánh Thơ, em gái nhà thơ Lưu Quang Vũ; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Đường; nhà văn Chu Lai và màn ca múa về tình yêu cuộc sống, khán giả hiểu thêm về thực trạng giao thông của Việt Nam hiện nay và những hành động nhằm xây dựng môi trường an toàn trong giao thông, hướng đến việc xây dựng "văn hóa giao thông"./.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục