Nhà thám hiểm Australia được trả tự do khỏi Libya

Một nhà thám hiểm người Australia bị các chiến binh Libya bắt khi đang đi bộ ở sa mạc Sahara được trả tự do sau 28 ngày giam giữ.
Một nhà thám hiểm người Australia bị các chiến binh Libya bắt giữ khi đang đi bộ dọc theo sa mạc Sahara đã được trả tự do sau 28 ngày giam giữ.

Tom Smitheringale định đi bộ để gây quỹ cho Starlight Foundation, một tổ chức từ thiện chuyên hoạt động để cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em bị các bệnh hiểm nghèo, mạn tính, đe dọa tới tính mạng.

Báo chí phương Tây nói rằng Smitheringale bị bắt sau khi vượt biên giới Ai Cập để đi bộ dọc theo sa mạc tới Morocco và lập tức bị ném vào nhà giam ở Benghazi.

Bộ Ngoại giao Australia xác nhận họ đã hỗ trợ Smitheringale, một cựu quân nhân. "Đại sứ quán của chúng tôi ở Cairo và Rome đã cung cấp sự hỗ trợ tư vấn cho một người Australia bị giam ở Libya, nhân vật hiện đã được tự do" - một phát ngôn viên nói hôm 9/3 - "Giới chức sứ quán ở Canberra cũng hỗ trợ cho gia đình của người đàn ông."

Tờ West Australian nói rằng các quan chức Anh, với sự hỗ trợ của đại diện Australia, đã tìm thấy và giải cứu người đàn ông 41 tuổi, đồng thời đưa anh này lên máy bay tới Istanbul.

Smitheringale nói rằng anh thấy nhẹ nhõm khi lại được nhìn mặt trời lần nữa. "Suốt 28 ngày nằm trong nhà tù quân sự tại Libya thì 27 ngày đầu tiên là khó khăn nhất" - anh viết trên blog cá nhân - "Những con người đó rõ ràng là không thể xem nhẹ."

Smitheringale, người tự miêu tả bản thân là "phiên bản đã trưởng thành của nhân vật Action Man, từng lập kế hoạch trở thành người thứ ba trong lịch sử đi tới Bắc Cực mà không cần sự trợ giúp hồi năm 2010. Tuy nhiên anh này cuối cùng đã được quân đội Canada giải cứu, sau khi phát tín hiệu báo nguy trong hành trình./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục