Thùy Dương xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội khổng lồ. Hiệu ứng ánh sáng làm cho chiếc váy tỏa sáng lấp lánh như dải Ngân hà, khiến khán giả vô cùng thích thú. (Ảnh: BTC)
Trên sân khấu lung linh huyền ảo, cô bé như nàng công chúa nhỏ trình diễn ca khúc ‘Cho con’ một cách sâu lắng. (Ảnh: BTC)
Anh Quân hóa thân thành thần tình yêu để thể hiện ‘Một trái tim, một quê hương. Cậu bé tự chấm cho mình 9,5 điểm vì chỉ mắc một lỗi… ‘nuốt nước bọt’ khi hát. (Ảnh: BTC)
Sân khấu được dàn dựng ấn tượng. (Ảnh: BTC)
‘Nhịp cầu tre’ qua phần thể hiện của cô bé Nguyễn Võ Ngọc Giàu (7 tuổi) đến từ Đồng Nai và đội phụ họa. (Ảnh: BTC)
Vẻ tự tin của thí sinh nhí đến từ Đồng Nai. Có lúc, Ngọc Giàu bị mất đà khi đang biểu diễn nhưng cô bé vẫn giữ được sự tự tin, tiếp tục làm chủ sân khấu và thể hiện thành công tiết mục của mình. (Ảnh: BTC)
Sân khấu ‘Trường làng tôi’ của Diệp Nhi đưa ta trở về vùng quê yên bình với những rặng dừa, bụi tre thân thuộc. (Ảnh: BTC)
Mặc dù có những đoạn Diệp Nhi hát chênh nhưng cô bé lại có nụ cười ‘hút hồn’ ban giám khảo. ‘Khi con cười, cô tự nhiên cũng muốn cười theo con,’ nhạc sỹ Phương Uyên chia sẻ. (Ảnh: BTC)
Đêm thi với chủ đề ‘Các sáng tác của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu’ khép lại cùng nụ cười rạng rỡ của các thí sinh nhí và bộ ba giám khảo, MC của chương trình. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)