500 trẻ em thích thú diễu hành với xe đạp hóa trang dịp Trung Thu

Các phụ huynh đã có dịp "cười vỡ bụng" khi chứng kiến những đứa con mình trổ tài hóa trang chiếc xe đạp thành những hình thù độc đáo và cùng nhau diễu hành nhân dịp Tết trung Thu.
Sáng ngày 26/9, tại khu đô thị Ecopark, hơn 500 trẻ em đã cùng nhau trang trí chiếc xe đạp thành những hình thù ngộ nghĩnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em nhỏ từ độ tuổi từ 3- 15 đã đạp xe diễu hành xung quanh khu công viên Mùa Hạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ những chiếc xe đạp, xe ba bánh thường ngày, các bé đã thỏa sức sáng tạo, ‘hô biến’ chúng thành các nhân vật yêu thích như bí ngô, siêu nhân hay robot trái cây,…. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một cậu bé hóa trang thành quả bí ngô rất tinh nghịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Dù mới 2 tuổi, nhưng cậu bé này vẫn rất ‘hùng dũng’ với chiếc ‘siêu xe’ của mình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là một cuộc thi nhỏ của ban tổ chức nhân dịp Trung Thu nhằm tạo một không gian vui chơi, sáng tạo cho các em nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chỉ vài ngày sau khi phát động, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký xin tham dự chương trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Những cư dân của ‘Thành phố xanh’ rất hào hứng tham gia cuộc thi hóa trang thú vị này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Quãng đường diễu hành của các bé sẽ dài khoảng 600m. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Khi đang diễu hành, trời bỗng nhiên mưa nhỏ khiến các phụ huynh lo lắng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhưng nhiều em nhỏ vẫn quyết tâm hoàn thành quãng đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một cô bé hóa thân thành nàng Bạch Tuyết dễ thương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hay lực sỹ Hec-quyn dũng mãnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chiếc xe đạp độc đáo với hình đầu lân, một biểu tượng của dịp Trung Thu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chị Nguyễn Diệu Linh (Hà Nội) cho biết: ‘Đây là một cơ hội tốt để các cháu tiếp cận thực tế với thiên nhiên, thể hiện tình yêu và ý thức chăm sóc, bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động bổ ích trong chương trình.’ (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Một số cậu bé đã trượt ngã vì đường trơn đã được bố mình đỡ dậy.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hai mẹ con cùng chụp ảnh với nhau khi kết thúc chương trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục