Alves: Từ cánh đồng trồng dưa tới sân Wembley

Hậu vệ cánh của Barca đã lớn lên bằng nghề trồng dưa  trước khi trở thành ngôi sao và có mặt ở trận chung kết Champions League.

Ít ai biết rằng, hậu vệ cánh của Barcelona đã lớn lên bằng nghề trồng dưa, trước khi trở thành ngôi sao bóng đá và sẽ góp mặt trong trận chung kết trong mơ với Manchester United tại Wembley vào ngày 28/5 tới.

Do có quá nhiều ngôi sao trong đội hình xuất phát của Barcelona, có đôi khi những người ngoài cuộc không đánh giá đúng sự đóng góp của Alves vào thành công của đội bóng xứ Catalunya. Ngay với tiêu chuẩn của một hậu vệ cánh người Brazil, khả năng tấn công của Alves vẫn hết sức ấn tượng. Những bước chạy thần tốc và và bền bỉ dọc cánh phải trong suốt mùa bóng đã khiến anh là một trong những mối đe dọa lớn nhất của Barcelona mùa này. Trên thực tế, cầu thủ người Brazil chỉ kém Lionel Messi về số đường chuyền thành bàn trong 141 bàn thắng mà Barcelona đã ghi được mùa này ở mọi giải đấu, xếp trên cả những chân chuyền thượng thặng như Xavi hay Andres Iniesta.

Theo Alves, thành công của anh trước hết là bởi quá trình làm việc không mệt mỏi trên sân tập, điều anh thừa hưởng từ gia đình mình, một nhà làm nông nghiệp ở vùng đông bắc nghèo khó của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Alves lớn lên vừa đi học vừa giúp đỡ gia đình trên mảnh đất trồng dưa và hành. Đó là nguồn thu nhập chính của gia đình cho đến khi anh được một tuyển trạch viên của CLB Bahia phát hiện ra lúc 15 tuổi vào năm 1998. 4 năm sau đó, Alves chuyển sang Sevilla, nơi sự đa dạng trong lối chơi khiến anh vào vai một tiền vệ cánh, rồi một tiền đạo lùi, và cuối cùng là một hậu vệ phải trong 6 năm cực kỳ thành công.

Một hậu vệ phải người Brazil khác, Juliano Belletti, đã đi vào lịch sử Barcelona với việc ghi bàn ấn định chiến thắng trong trận chung kết Champions League với Barcelona năm 2006. Cũng năm đó, dự định chuyển đến Anfield của Alves đổ vỡ sau khi Liverpool không đáp ứng được cái giá 8 triệu bảng mà Sevilla yêu cầu, để rồi 2 năm sau, anh chuyển sang Camp Nou với phí chuyển nhượng... 28 triệu bảng, hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử CLB Catalunya.

“Để có tôi, Barca đã trả nhiều tiền hơn cả khi họ mua Ronaldinho, và mọi người nhanh chóng chỉ ra điều đó”, Alves nói. “Áp lực gia tăng, và kỳ vọng với những trận đấu của tôi cũng vậy. Ngoài ra, trong khi việc xem Barca chơi bóng rất thú vị, việc hòa nhập vào lối chơi đó không dễ dàng chút nào, ngay cả với một người Brazil”. Alves tới Camp Nou giữa một cuộc cách mạng, khi Pep Guardiola vừa tiếp quản đội bóng và Deco, Ronaldinho cùng Edmilson, những người đồng hương có thể sẽ giúp được Alves rất nhiều, mới ra đi. Thay vào đó, một người Argentina đã giúp anh hòa nhập với đội bóng: Lionel Messi. “Đội bóng khởi đầu không tốt và mọi người nghĩ Guardiola sẽ là một thảm họa”, Alves nói. “Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc Barcelona sẽ trở nên vĩ đại”.


Hướng tới Wembley

Mùa giải đó của Barcelona kết thúc với cú ăn ba lịch sử: Champions League, Liga và Cúp Nhà vua. Nhưng với Alves, niềm vui không trọn vẹn. Anh phải ngồi ngoài xem trận chung kết Champions League với M.U ở Rome vì án treo giò. Năm nay, Alves đã may mắn hơn và cuối cùng cũng có cơ hội ra sân ở một trận chung kết Champions League, gặp lại M.U, nhưng lần này ở Wembley.

Giống như mọi CĐV Catalunya khác, Alves quyết không trở về từ London với hai bàn tay trắng, dù anh tin rằng đội hình M.U hiện giờ hẳn đã rút tỉa được những bài học từ thất bại năm 2009. “Họ đạt phong độ rất cao mùa này và chiến dịch Champions League cũng rất thành công. M.U là một đội bóng không bao giờ sợ hãi bất cứ đối thủ nào. Họ sẽ chơi sòng phẳng với chúng tôi và chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mình”. Liệu điều đó có nghĩa là một vai trò phòng ngự nhiều hơn cho anh vào Chủ nhật này? “Đôi khi tôi chơi như một tiền vệ treo cánh để tạo ra thêm khoảng trống cho hàng tiền vệ. Nhưng tôi không cho rằng M.U chấp nhận để yên cho tôi dâng lên quá cao”, Ales thừa nhận.

Hậu vệ người Brazil cũng nói về sự thích thú được xem đội bóng của HLV Alex Ferguson qua truyền hình, nhưng anh còn ngưỡng mộ cả Premier League nữa. Khi những cuộc thương lượng gia hạn hợp đồng của anh với Barcelona gặp trục trặc vào đầu năm nay và nhiều người, bao gồm cả huyền thoại Johan Cruyff, nghi ngờ mong muốn cống hiến của anh cho màu áo đỏ-xanh, Alves thực sự đã nghĩ đến việc chuyển sang Anh.

“Tôi đã bị lôi cuốn thực sự”, anh thừa nhận. “Có một số đề nghị được đưa ra và tôi thật sự thích phong cách ở Anh. Nhưng rồi tôi nhìn lại những gì tôi đã có ở Barcelona. Tôi được chơi bóng với những cầu thủ phi thường, một HLV tuyệt vời và phong cách của chúng tôi được cả thế giới ngưỡng mộ. Đó là điều vô giá. Điều đó không có nghĩa là việc nuôi sống gia đình tôi không phải là quan trọng. Tuy nhiên, cuộc thương lượng của tôi với Barca không chỉ là về tiền bạc. Nếu như thế thì tôi có nhiều đề nghị hấp dẫn hơn. Tôi chỉ muốn nhận được sự đảm bảo từ ban lãnh đạo và tôi sẽ không ngừng làm việc hết mình cho CLB”.

 
20
Số đường chuyền thành bàn của Alves cho Barcelona mùa này ở mọi giải đấu, chỉ kém Lionel Messi (24).
90
Alves chuyển đến Barcelona từ Sevilla với mức phí chuyển nhượng 28 triệu bảng, nhưng điều khoản hợp đồng của anh lên tới 90 triệu euro (78 triệu bảng)
2.900
Alves là cầu thủ chơi nhiều nhất cho Barcelona ở La Liga mùa này, 2.900 phút, tương đương với 35 trận trọn vẹn, xếp trên cả thủ thành Victor Valdes (2.880 phút) lẫn Lionel Messi (2.859 phút).
Trần Trọng (TTVH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục