Ấn Độ: Hỏa hoạn trong tòa nhà dân cư làm 50 người bị thương

Ít nhất 50 người đã bị thương ngày 29/10 sau khi hỏa hoạn xảy ra trong một tòa nhà dân ở tỉnh Aurangabad, thuộc bang Bihar, miền Đông nước này; nguyên nhân do chập điện gây cháy và dẫn tới nổ bình ga.
Ấn Độ: Hỏa hoạn trong tòa nhà dân cư làm 50 người bị thương ảnh 1Một nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy lớn bùng phát tại một ngôi nhà ở quận Aurangabad của Bihar trong lễ kỷ niệm ‘Chhath Puja’, ngày 29/10. (Nguồn: thehindu

Theo thehindu, ít nhất có 50 người đã bị thương ngày 29/10 sau khi xảy ra hỏa hoạn trong một tòa nhà dân ở tỉnh Aurangabad, thuộc bang Bihar, miền Đông nước này.

Nguyên nhân do chập điện gây cháy và dẫn tới nổ bình ga.

Anil Goswami, một chủ cửa hiệu, cho biết vợ anh đang nấu ăn dịp lễ Chhath Puja của người Hindu vào lúc 2h30 sáng, lửa bùng lên trong tòa nhà và lan rộng.

[Ít nhất 10 người chết vì điện giật ở miền Đông Ấn Độ]

Mọi người bắt đầu chạy và trong lúc hỗn loạn, chiếc bình ga nấu bếp phát nổ làm tất cả 20 người trong gia đình bị thương.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy và cứu người. Bảy cảnh sát và một số người dân địa phương cũng bị bỏng khi tìm cách hỗ trợ các nạn nhân.

Các quan chức cho biết những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.