Australia: Cá voi ham vui lạc vào bãi biển đông người

Hàng trăm người tới bãi biển Bondi đã được chứng kiến một sự kiện hiếm có khi một chú cá voi ham vui lạc vào khu du lịch nổi tiếng này.
Hàng trăm người tới bãi biển Bondi ở Sydney, Australia buổi sáng 7/7 để tắm biển, lướt sóng, đi dạo và ngắm cảnh đã được chứng kiến một sự kiện hiếm có khi một chú cá voi ham vui lạc vào khu du lịch biển nổi tiếng này.

Mới đầu, mọi người hết sức thích thú quan sát chú cá voi này bơi lội xung quanh khoảng 15 người lướt sóng.

Tuy nhiên, niềm vui đã biến thành thảm họa khi bác sỹ Bishan Rajapakse, 38 tuổi, tới quá gần con cá khiến nó trở nên tức giận. Kết quả là bác sỹ Bishan đã nhận được một cú tạt đuôi từ cá voi và văng khỏi ván trượt.

Mặc dù nạn nhân bị ngất đi ngay sau cú va chạm và chìm xuống nước một lúc nhưng may mắn đã được các nhân viên cứu hộ và người lướt sóng khác kéo lên bờ đưa tới bệnh viện. Hiện ông Bishan đã bình phục nhưng được giữ lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về việc những người lướt sóng và bơi lội xung quanh thành phố Sydney thường xuyên bất chấp cảnh báo giữ khoảng cách đối với cá voi khi chúng xuất hiện tại các bãi biển trong mùa di cư.

Theo quy định bảo vệ động vật hoang dã năm 2006 của Australia, mọi người phải giữa khoảng cách tối thiểu 30m đối với động vật biển có vú như cá voi.

Những người chứng kiến sự việc cho biết chú cá voi xuất hiện cách bờ biển Bondi chỉ 40m trong khoảng 15 phút và có vẻ khá tò mò quan sát các hoạt động của con người.

Một nhân chứng cho hay con cá voi này đã trưởng thành, dài khoảng 10m và có khá nhiều con hàu bám trên lưng.

Sau khi va chạm với bác sỹ Bishan khoảng 2 tiếng đồng hồ, chú cá voi đã được lực lượng cảnh sát dẫn ra khỏi bãi biển và tiếp tục di cư về phía Bắc./.

Quang Minh/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục