Bangladesh cho phép nhập cảnh đối với 10.000 người Rohingya

Bangladesh cho phép khoảng 10.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Bangladesh và Myanmar trong nhiều ngày qua được nhập cảnh nước này.
Bangladesh cho phép nhập cảnh đối với 10.000 người Rohingya ảnh 1Người tị nạn Rohingya từ Myanmar chạy nạn sang Whaikhyang, Bangladesh ngày 9/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, các nhà chức trách Bangladesh ngày 19/10 đã cho phép khoảng 10.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Bangladesh và Myanmar trong nhiều ngày qua được nhập cảnh nước này.

Quan chức thuộc tổ chức Cứu trợ và hồi hương người tị nạn Bangladesh Abul Kalam cho biết những người tị nạn trên sẽ được cung cấp nơi ở tạm và sau đó sẽ được chuyển tới một trại tị nạn mới.

Trước đó, ngày 17/9, một tổ chức của Mỹ cho biết có khoảng 10.000-15.000 người Hồi giáo Rohingya thiểu số bị mắc kẹt ở khu vực nói trên, tuy nhiên Chính phủ Bangladesh tạm thời từ chối cho phép những người này nhập cảnh do các trại tị nạn tại đây đã kín chỗ.

[Thêm hàng chục nghìn người Rohingya vượt biên sang Bangladesh]

Hiện Bangladesh đang lên kế hoạch xây dựng một trại tị nạn quy mô lớn nhất thế giới, cho khoảng 800.000 người Rohingya ở Kutupalong.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, hiện đã có 582.000 người Rohingya trốn chạy do tình trạng bạo lực ở Myanmar sang Bangladesh kể từ cuối tháng 8 vừa qua, trong đó có nhiều người già và trẻ em.

Nhiều người trong số này bị kiệt sức do thiếu thực phẩm và nước uống khi bị kẹt lại khu vực biên giới trong một thời gian dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.