Báo chí Anh thông cảm với các cầu thủ sau thất bại

Các tờ báo tại Anh đã đồng loạt cảm thông cho các cầu thủ đội nhà, và đều thừa nhận rằng là Italy đã đi tiếp một cách xứng đáng.

Các tờ báo tại Anh sau thất bại của đội nhà trong chiến dịch Euro 2012 mới đâyđã đồng loạt cảm thông cho các cầu thủ, và đều thừa nhận rằng đội bóng tốt hơnlà Italy đã đi tiếp một cách xứng đáng.

Simon Barnes của tờ The Times đã viết bài với tựa đề: “Một sự khởi đầu,một mớ hỗn độn và một kết thúc: một đội bóng bình thường đã chào tạm biệt.”

Trong bài viết, ông nói về vận đen của tuyển Anh khi bị loại sau loạt đáluân lưu – họ đã thua sáu trên tổng số bảy lần phải đá phạt đền tại các giải đấulớn. Barnes còn nói về khoảng cách đẳng cấp chênh lệch giữa tuyển Anh và Italy.

Theo ông, Anh đã có một thế trận tốt song chừng đó vẫn là chưa đủ bởi ở phía đốidiện, người Italy còn có thiên tài Andrea Pirlo và phải thật may mắn người Anhmới có thể kéo dài trận đấu tới loạt luân lưu.

Tờ Daily Telegraph thì cho rằng các cầu thủ đã rất nỗ lực, song họ giờ đâyhẳn đã nhận ra sự chênh lệch của mình với các đội tuyển hàng đầu khác: “Độituyển Italy và cụ thể là Andrea Pirlo chỉ đơn giản là vượt trội hơn so với chúngta.”

“Đây không phải là sự tiếp nối của một lời nguyền mà là một vấn đề với nềnvăn hóa bóng đá của Anh.”

Trước Euro 2012, sự kì vọng vào đội tuyển của người hâm mộ Anh đã chạm đáybởi hàng loạt rắc rối: thay đổi huấn luyện viên, những chấn thương liên tiếp vàcác tranh cãi về việc người được gọi liệu có xứng đáng…Song màn trình diễn kháthuyết phục và sự quyết tâm được các cầu thủ Anh thể hiện ở vòng bảng đã phầnnào đem lại niềm tin cho khán giả đảo quốc sương mù.

Theo tờ Daily Telegraph thìdù bị loại song Euro 2012 vẫn là một chiến dịch tốt hơn so với kì World Cup 2010tệ hại.

Tờ The Sun nổi tiếng thì lại giật tít một cách khá hài hước như để vơi đinỗi buồn cho người hâm mộ: “Có ai muốn xem tennis không nào? (ám chỉ tới giảiđấu quần vợt Wimbledon sẽ bắt đầu tại Anh từ ngày 25/6 này)./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục