“Bật khóc khi nhìn thấy những cỗ quan tài nhỏ xíu”

Những đám tang đầu tiên tổ chức trong tiết trời ẩm ớt cho hai bé trai đã thiệt mạng tại vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook.
Những đám tang đẫm nước mắt đã diễn ra ngày 17/12 cho hai bé trai sáu tuổi, khi nước Mỹ tiếp tục khóc thương cho 20 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở bang Connecticut. Những đám tang đầu tiên được tổ chức trong tiết trời ẩm ớt cho hai bé trai đã thiệt mạng tại vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook, Newtown, Connecticut. Ngày 18/12, bé gái đầu tiên, cũng sáu tuổi, đã được đưa về nơi an nghỉ. Tính tổng cộng trong ngày thứ Sáu tuần trước, tay súng đã bắn chết 20 trẻ em sáu và bảy tuổi, sáu người lớn và mẹ của chính hung thủ, trước khi tự sát. “Khi nhìn thấy những cỗ quan tài nhỏ xíu, bạn không thể không bật khóc”, Thống đốc bang Dannel Malloy nói. Gia đình của bé trai sáu tuổi Jack Pinto đã có mặt ở nhà tang lễ, một tòa nhà có tuổi đời một thế kỷ, tại trung tâm thị trấn nhỏ của Connecticut. Khoảng 20 trẻ em ở nhiều độ tuổi cũng đã tới đưa tiễn em. Jack Wellman, một em lớp tám đang giúp huấn luyện Jack môn đô vật, nói các đồng đội trong đội vật của trường đã đặt huy chương của họ lên quan tài em. “Một chú nhóc tuyệt vời”, Wellman nói tại một cửa hàng tạp hóa gần đó sau tang lễ. Tất cả các trường học ở thị trấn thịnh vượng và tuyệt đẹp đông bắc thành phố New York đều đóng cửa cho tới ít nhất hết ngày thứ Ba và ngôi trường tiểu học nơi xảy ra bi kịch đẫm máu vẫn còn bị phong tỏa vì là hiện trường vụ án. “Những nỗ lực chữa lành các vết thương đang được tiếp tục,” cảnh sát Newtown, thiếu úy George Sinko, nói. Tại thị trấn Ridgefield gần đó, thông tin về một người khả nghi đã dẫn tới việc đóng cửa và triển khai cảnh sát ở các trường học trong ngày thứ Hai, nhưng sau đó lệnh đóng cửa được dỡ bỏ./.
“Bật khóc khi nhìn thấy những cỗ quan tài nhỏ xíu” ảnh 1
Những nỗi đau mà người dân Newton phải gánh chịu là quá lớn (Nguồn: AFP)

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc Bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Mỗi độ tháng Ba về, cây gạo miếu Bà Cô (thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn, thành phố Bắc Giang) đỏ rực một góc trời. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Mê đắm hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ.

Tiền Giang: Thưởng thức hương vị hủ tíu Mỹ Tho

Tiền Giang: Thưởng thức hương vị hủ tíu Mỹ Tho

Hủ tiếu Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là món ẩm thực nổi tiếng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2014, hủ tiếu Mỹ Tho được xác nhận là món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á.

Từ tháng 1-4 hằng năm, cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto, Mexico, một trong những điểm đến quan trọng của loài cá này để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. (Ảnh: Tourloreto/TTXVN phát)

Cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto

Từ tháng 1-4 hằng năm, cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto, Mexico, một trong những điểm đến quan trọng của loài cá này để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. (Ảnh: Tourloreto/TTXVN phát)

Hình ảnh nữ chiến sỹ dân quân Lê Thị Thảo áp giải phi công Mỹ qua cầu Hàm Rồng do tổ làm phim tài liệu “Người Hàm Rồng” của Điện ảnh Quân đội ghi lại. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

“O du kích nhỏ” kể chuyện áp giải phi công Mỹ

“O du kích nhỏ” Lê Thị Thảo vẫn nhớ như in khoảnh khắc bầu trời Hàm Rồng vang rền tiếng gầm rú của máy bay giặc, mặt đất rung chuyển bởi những loạt bom hạng nặng của kẻ thù dồn dập dội xuống.