Bayern Munich: Kết quả thật cay đắng, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc

HLV Thomas Tuchel và các cầu thủ Bayern tỏ ra thất vọng sau thảm bại 0-3 trước Man City, nhưng tất cả đều khẳng định không từ bỏ để hướng đến chiến thắng lượt về để giành vé bán kết Champions League.
Bayern Munich: Kết quả thật cay đắng, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc ảnh 1Thomas Tuchel tuyên bố không bỏ cuộc. (Nguồn: Getty Images)

Bayern Munich đã phải đón nhận thất bại đầu tiên ở Champions League mùa giải 2022-23 sau khi để thua 0-3 trên sân của Manchester City ở lượt đi vòng tứ kết Champions League trên Sân Vận động Etihad.

Kết quả này khiến nhà vô địch nước Đức sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc chiến giành vé vào bán kết giải đấu danh giá này.

Nếu muốn đi tiếp, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel buộc phải giành thắng cách biệt 4 bàn trong thời gian chính thức, hoặc chí ít thắng cách biệt 3 bàn để buộc đối thủ phải bước vào hiệp phụ (không tính luật bàn thắng sân khách).

Đây thực sự là nhiệm vụ khó với Hùm xám xứ Bavaria, nhưng họ không còn con đường nào khác là phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Bayern Munich không bỏ cuộc

Sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel cho biết "sẽ không từ bỏ" dù khó khăn mà Bayern Munich phải đối mặt ở trận tứ kết lượt về là rất lớn.

[Haaland tỏa sáng giúp Manchester City thắng đậm Bayern Munich]

"Kết quả không phản ánh đúng cục diện trận đấu. Chúng tôi để thua bàn trong những giai đoạn mà chúng tôi là đội chơi tốt hơn," tân huấn luyện viên của Bayern nói.

"Các cầu thủ của đã chơi rất tốt cho đến khi tỷ số là 2-0. Tôi không muốn nói về kết quả; tôi đã thấy một màn trình diễn rất tốt cho đến phút thứ 70. Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng có ít nhất một bàn thắng và chỉ để thủng lưới một hoặc hai bàn là quá nhiều, nhưng chúng tôi lại thua đến 3 bàn. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc."

Trong khi đó, Thomas Müller bày tỏ: "Có những thời điểm chúng tôi hay nhưng chúng tôi thiếu sự sắc bén. Chúng tôi lẽ ra đã có thể san bằng tỷ số sau giờ nghỉ. Thật không may, mọi chuyện đã thay đổi giữa chừng. Thua với tỷ số cách biệt lớn như vậy thực sự rất đau."

Bayern Munich: Kết quả thật cay đắng, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc ảnh 2Hàng thủ Bayern trải qua trận cầu thất vọng. (Nguồn: Sky)

Tiền vệ Joshua Kimmich nói thêm: “Kết quả thật khó chấp nhận, nhưng chúng tôi tự tin rằng mình có thể làm được điều gì đó từ trận lượt về."

"Hôm nay chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, chúng tôi biết điều đó," Leon Goretzka chia sẻ. "Chúng tôi đã làm tốt và tôi không nghĩ có nhiều đội có thể đến đây và chơi áp đảo như vậy, nhưng một sai lầm cá nhân đã khiến chúng tôi mất thế trận. Điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ học hỏi từ nó, trở lại và thử mọi thứ ở trận lượt về."

Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola cũng thừa nhận rằng: "Đây là một trận đấu khó khăn, đặc biệt là sau khi hiệp 2 bắt đầu, khi họ có cơ hội. Tuy nhiên, chúng tôi đã ghi được ba bàn thắng tuyệt vời, đó là một kết quả tuyệt vời. Chúng tôi phải chơi tốt một lần nữa trong trận lượt về để tiến lên."

Trong khi đó, Rodri - cầu thủ ghi bàn thắng mang tính bước ngoặt cho hay: "Đó là một kết quả tuyệt vời cho chúng tôi, nhưng cách cả đội thi đấu cũng rất tuyệt. Chìa khóa đối với tôi hôm nay là màn trình diễn phòng ngự. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng ở Munich."

Sai lầm khiếm Bayern trả giá

Ở trận đấu được chờ đợi ở Etihad, Man City là đội bóng thi đấu nhỉnh hơn, nhưng trong 45 phút đầu tiên người hâm mộ chỉ có một lần được ăn mừng bàn thắng.

Phút 27, Rodri xử lý bóng tinh tế lừa qua Musiala rồi thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo bằng chân trái đưa bóng đi vào góc cao mở tỷ số 1-0 cho Man City.

Sang hiệp 2, Bayern Munich vùng lên mạnh mẽ và tưởng chừng họ đã có thể đưa trận đấu trở về thế cân bằng với những pha bóng nguy hiểm trước khung thành của Ederson.

Tuy nhiên, thay vì có bàn thắng, đội khách lại phải nhận thêm bàn thua sau pha bóng đáng trách của trung vệ Dayot Upamecano.

Phút 70, Upamecano thi đấu bất cẩn để cho Grealish cướp được bóng, rồi chuyền cho Haaland băng xuống. Chân sút người Na Uy sau đó đã bấm bóng sang bên cánh phải để Bernardo Silva đánh đầu tung lưới Sommer, nâng tỷ số lên 2-0.

6 phút sau, Erling Haaland đặt dấu chấm hết cho trận tứ kết lượt đi bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 sau pha kiến tạo thuận lợi của John Stones.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết lượt về giữa Bayern Munich và Manchester City sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng 20/4 (theo giờ Việt Nam)./.

Bayern Munich: Kết quả thật cay đắng, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc ảnh 3Bayern Munich còn 90 phút ở sân nhà để thay đổi. (Nguồn: FcBayern)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục