[Vụ thảm sát ở Pháp có thể do anh em "xử" nhau]
Cảnh sát Pháp hiện không có tiến triển gì lớn trong hoạtđộng điều tra vụ giết người. Nạn nhân Saad al-Hilli, một ngườiAnh gốc Iraq 50 tuổi, vợ Ikbal và mẹ vợ 74 tuổi, đã bị bắnchết tại bãi đậu xe nằm trong rừng. Con gái 7 tuổi Zainab của họ bị kẻ tấn công bỏ mặc cho chết.Đứa con gái 4 tuổi Zeena đã sống sót nhờ trốn dưới váy củangười mẹ trong suốt 8 giờ đồng hồ. Một người đàn ông địa phươngtên Sylvain Mollier, 45 tuổi, cũng bị giết vì xuất hiện đúnglúc vụ tàn sát diễn ra. Maillaud nói rằng cảnh sát Anh đã cho cảnh sát Pháp biết vềvụ tranh chấp tài chính giữa Hilli và anh trai, nhưng ông thậntrọng không đưa ra kết luận. "Người anh trai đã tự động trình diện với cảnh sát Anh, trướctiên bởi ông ấy lo lắng và muốn biết thực sự có phải em bịgiết ở Pháp hay không" - Maillaud nói - "Ông ấy gặp cảnh sátlần nữa trong ngày hôm nay để nói với họ rằng: Tôi không cóxung đột gì với em trai cả". Tại Pháp, Maillaud cũng cho biết rằng Hilli là nhân vật "hoàntoàn vô danh" với tình báo Pháp và Mỹ, dù một số tờ báo chobiết ông từng bị giám sát an ninh khi cuộc chiến Iraq nổ ra.Hiện chưa rõ cô con gái lớn có đủ sức khỏe để cho người tathẩm vấn hay không. Theo Maillaud, các bác sĩ vẫn chưa bật đèn xanh cho việc thẩmvấn và dù họ có làm vậy, việc này cũng phải diễn ra dướisự giám sát của các nhà ngoại giao Anh. Tuy nhiên cô bé hiệnđã hết nguy hiểm sau ca phẫu thuật. Maillaud cho biết một cựu phi công Không lực Hoàng gia Anh, ngườitìm thấy nạn nhân không lâu sau khi họ chết, đã thấy một chiếcxe 2 cầu có màu xanh hoặc xanh đen phóng đi. Trong khi đó béZeena 4 tuổi chẳng giúp được gì nhiều cho nhà chức trách. Côbé đang được các chuyên gia tâm lý chăm sóc và sẽ sớm về nước. Việc giám định pháp y các tử thi đã bắt đầu và kết quả sẽcó vào cuối ngày 7/9 hoặc sớm ngày 8/9. Mẫu DNA chuyển từ Anhsang cũng sẽ tới trong ngày 8/9.