Một bé gái 22 tháng tuổi người Italy đã qua đời sau khi bị cha bỏ quên trong xehơi đỗ ngoài trời nắng suốt năm giờ đồng hồ.
Cha của cô bé xấu số, Lucio Petrizzi đang bị điều tra xem có phải là cố ý làmhại con gái hay không. Tuy nhiên, vợ của giảng viên đại học 45 tuổi này đã nóirằng chồng mình là một “người cha gương mẫu” và “tai nạn đó có thể xảy ra vớibất kỳ ai trong số chúng ta.”
Petrizzi khai với cơ quan điều tra rằng trong lúc đưa con gái tên Elena tới gửitại một trường mầm non hôm 18/5, ông ta đột nhiên bị “mất trí nhớ” nên đã lái xethẳng tới trường đại học Teramo ở Abruzzo, nơi ông ta đang giảng dạy, rồi cất xemà quên mất rằng bé Elena vẫn đang ở trong.
Đến khi ông Petrizzi sực nhớ ra mọi chuyện thì lúc đó đã là giờ ăn trưa, và béElena đã lâm vào trạng thái hôn mê do trong xe quá nóng và thiếu dưỡng khí. Chodù sau đó đã được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng, song bé Elena đã bị bại não vàqua đời vào hôm qua, tức ba ngày sau vụ việc thương tâm này.
“Tôi muốn nói với cả thế giới rằng chồng tôi là một người hết lòng thương yêucon trẻ,” Chiara Sciarrini, mẹ của bé Elena và hiện đang mang bầu đứa con thứhai được tám tháng cho biết. “Tôi không bao giờ tin rằng anh ấy đã cố ý làm hạicon mình. Elena cũng sẽ tha thứ cho cha.”
Mẹ của bé Elena sau đó cũng đã đồng ý hiến tạng của con mình cho những em bé bịthiệt thòi khác ở Rome, Bergamo và Turin, trong đó gan của Elena đã cứu sống mộtcậu bé chín tháng tuổi ở Turin trong cuộc phẫu thuật được tiến hành vào ngày hômnay./.