Bóng ma dàn xếp tỷ số của tuyển Đức ám ảnh Bồ Đào Nha

Trước thềm cuộc đối đầu giữa tuyển Đức và tuyển Mỹ ở lượt trận cuối bảng G đêm nay, bóng ma của một trong những nghi án dàn xếp tỷ số bẩn thỉu nhất lịch sử World Cup đã trở lại.
Bóng ma dàn xếp tỷ số của tuyển Đức ám ảnh Bồ Đào Nha ảnh 1Huấn luyện viên trưởng tuyển Đức và Mỹ là những người bạn thân. (Ảnh: AP)

Trước thềm cuộc đối đầu giữa tuyển Đức và tuyển Mỹ ở lượt trận cuối bảng G đêm nay, bóng ma của một trong những nghi án dàn xếp tỷ số bẩn thỉu nhất lịch sử World Cup đã trở lại.

Mỹ và Đức sẽ gặp nhau trong trận cầu tranh ngôi nhất bảng G khi cả hai đang cùng có trong tay 4 điểm. Một trận hòa tại Recife giữa hai đội sẽ khiến mọi nỗ lực của Bồ Đào Nha và Ghana ở Brasilia trở thành vô nghĩa.

Cảm giác về một âm mưu sắp xảy ra càng trở nên mạnh mẽ hơn dựa trên thực tế rằng huấn luyện viên trưởng tuyển Đức Joachim Loew và thuyền trưởng tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann là những người bạn, những đồng đội cũ.

Bối cảnh trận đấu diễn ra đêm nay đã khơi dậy ký ức đầy tai tiếng về cuộc chạm trán giữa tuyển Áo và Tây Đức ở vòng chung kết World Cup 1982. Trận cầu ở Gijon (Tây Ban Nha) kết thúc trong sự tranh cãi và nghi ngờ khi tỷ số 1-0 cho Đức là kết quả vừa đủ để họ đi tiếp và loại Algeria khỏi cuộc chơi.

Những người theo thuyết âm mưu có lẽ đang cảm thấy nghi ngờ trước bối cảnh hiện tại.

Đó cũng là điều mà FIFA lo sợ. Nhằm tránh những trường hợp tương tự, để đảm bảo kết quả các trận đấu ở vòng cuối không gây ảnh hưởng tới nhau, FIFA đã quyết định xếp tất cả các trận đấu ở những lượt trận cuối vòng bảng đá cùng một giờ.

Dù vậy, những lo ngại vẫn chưa bị xua tan. Trong cuộc họp báo trước thềm đối đầu Đức - Mỹ, khi được hỏi về vụ bê bối năm 1982, huấn luyện viên Klinsmann đã phủ nhận bất kỳ giả thiết nào cho rằng đang có một sự dàn xếp giữa hai đội tuyển.

Klinsmann quả quyết: “Các bạn đang nói về một trận đấu diễn ra cách đây nhiều thập kỷ. Đó chỉ là một phần lịch sử tuyển Đức, không phải là một phần lịch sử tuyển Mỹ. Tôi nghĩ nếu các bạn nhìn lại những trang sử của tuyển Mỹ, (các bạn sẽ nhận ra) chúng tôi đã luôn cố gắng làm hết mình.

Tuyển Mỹ có tinh thần chiến binh. Chúng tôi đã cống hiến mọi thứ trong mọi trận đấu. Mỹ sẽ tới Recife và làm mọi điều có thể để đánh bại người Đức. Đấy là mục tiêu của chúng tôi.”

Ở chiều ngược lại, ban huấn luyện và các cầu thủ Đức cũng phủ nhận mọi khả năng lặp lại “nỗi hổ thẹn ở Gijon”. Trợ lý Hansi Flick chia sẻ: “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng ‘không có chuyện đó’. Chúng tôi đã nói tuyển Đức muốn giành chiến thắng. Đó là lý do chúng tôi sẽ thi đấu hết mình trong 90 phút.”

Trung vệ Mats Hummels của tuyển Đức cũng khẳng định anh chẳng quan tâm tới điều gì khác ngoài một chiến thắng: “Thật phi thể thao nếu làm điều đó, thật không công bằng. Mặt khác, chúng tôi muốn giành chiến thắng. Tuyển Đức không ra sân vì bất kỳ kết quả nào khác ngoài một thắng lợi.”

Một quan chức cao cấp khác của đội tuyển Đức là nhà quản lý Oliver Bierhoff cũng khẳng định điều đó: “Người Đức muốn giành chiến thắng. Tất cả những kết quả khác đều là thứ nhàm chán.”

Một trận hòa vào tối nay sẽ giúp tuyển Đức đứng đầu bảng G, xếp trên Mỹ do chênh lệch hiệu số bàn thắng bại. Trước đó, tuyển Mỹ đã gây bất ngờ khi cầm hòa Bồ Đào Nha 2-2, qua đó, giành lợi thế cực lớn trong cuộc đua tới vòng 16 đội. Klinsmann khẳng định: “Chúng tôi cực kỳ nỗ lực và gần như đã đạt được điều mình muốn, ngoại trừ vài khoảnh khắc mất tập trung (trước Bồ Đào Nha).”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục