Brazil - Croatia 3-1: Neymar tỏa sáng với một cú đúp

Đội chủ nhà World Cup 2014 đã khởi đầu chiến dịch tìm kiếm Cúp Vàng trên sân nhà bằng chiến thắng 3-1 trước Croatia ở trận đấu khai mạc, nhờ vào một cú đúp của Neymar.
Neymar ghi bàn gỡ hòa cho Brazil. (Nguồn: Getty Images)

Đội chủ nhà World Cup 2014 đã khởi đầu chiến dịch tìm kiếm Cúp Vàng trên sân nhà bằng chiến thắng 3-1 trước Croatia ở trận đấu khai mạc, nhờ vào một cú đúp của Neymar.

Tuy nhiên, chiến thắng này chưa hẳn đã thuyết phục khi đội bóng Vàng-Xanh để Croatia vượt lên dẫn trước sau khi Marcelo đá phản lưới nhà ở ngay phút 11.

Rất may là sau đó Neymar đã san bằng tỷ số ở phút 29, trước khi nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 69 từ chấm 11 sau một tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi do Lovren phạm lỗi với Fred trong vòng cấm.

Đến cuối trận, Oscar đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng đã 5 lần vô địch thế giới, giúp đội quân của huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari có sự khởi đầu suôn sẻ trên hành trình chinh phục chiếc cúp thứ 6.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu.

Đội hình ra sân:

Brazil: 12-Julio Cesar, 6-Marcelo, 3-Thiago Silva, 4-David Luiz, 2-Dani Alves, 8-Paulinho, 17-Luiz Gustavo, 11-Oscar, 10-Neymar, 9-Fred, 7-Hulk.

Dự bị: Jefferson, Fernandinho, Dante, Maxwell, Henrique, Ramires, Hernanes, Willian, Bernard, Jo, Maicon, Victor.

Croatia: 1-Pletikosa; 11-Srna, 5-Corluka, 6-Lovren, 2-Vrsaljko, 10-Modric, 7-Rakitic, 4-Perisic, 20-Kovacic, 18-Olic, 9-Jelavic.

Dự bị: Zelenika, Pranjic, Vukojevic, Schildenfeld, Brozovic, Rebic, Sammir, Vida, Eduardo, Subasic.

Trọng tài: Yuichi Nishimura (Nhật Bản)

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brazil đã dồn lên tấn công. Tuy nhiên, Croatia cũng đang cho thấy họ không phải là đội bóng có thể dễ dàng đánh bại. Hàng thủ của đội khách đang thi đấu rất chắc chắn.
Không khí náo nhiệt do cổ do cổ động viên hai đội mang tới tại sân vận động Arena de Sao Paulo. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phút thứ 7, Olic đã khiến hàng vạn khán giả trên sân phải giật mình với pha đánh đầu ngay trong vòng cấm của Brazil.
Brazil vừa được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận khai mạc.
Marcelo-phản lưới 11', Brazil 0-1 Croatia

Phút 11, Croatia đã tạo nên cú sốc lớn khi có bàn thắng mở tỷ số. Ivica Olic băng lên bên cánh trái rồi tạt bóng cực kỳ khó chịu, Jelavic hụt bóng song Marcelo đã lúng túng để bóng chạm chân đổi hướng hạ gục thủ môn đội nhà Julio Cesar.
Sau khi bị dẫn bàn, Brazil đang nỗ lực đẩy cao đội hình lên phần sân của Croatia. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo nên đột biến trước hàng thủ vững chắc mà các học trò của Niko Kovac đang lập nên.
Phút 19, Paulinho rất tự tin đi bóng và tung ra cú sút rất căng nhưng không thể đánh bại thủ thành Stipe Pletikosa.
Phút 22, Neymar có màn độc diễn trong vòng cấm, rồi tung ra đường căng ngang rất khó chịu nhưng không có đồng đội nào có thể chạm bóng. Cơ hội đang trôi qua đầy đáng tiếc với Brazil.
Một pha tranh chấp bóng quyết liệt giữa Ivica Olic và Thiago Silva. (Nguồn: Getty)
Phút 25, Neymar, niềm hy vọng lớn nhất của Brazil đã phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên tại World Cup 2014, sau khi có pha va chạm với Modric của Croatia.
Cận cảnh pha đốt lưới nhà của Marcelo. Theo BBC thì hậu vệ của Real Madrid là cầu thủ Brazil đầu tiên trong lịch sử đốt lưới nhà ở World Cup (Nguồn: Getty)

Lần gần nhất trận khai mạc có bàn đốt lưới là World Cup 1998. Tom Boyd của Scotland, giúp Brazil thắng 2-1.
Neymar 29', 1-1

Phút 29, Neymar đã khiến các khán đài sân Corinthians Arena như vỡ òa khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Brazil. Trong bàn thắng này, Oscar là người có công lớn khi anh rất nỗ lực tạo điều kiện để Neymar có cơ hội dẫn bóng đầy quyết tâm rồi tung cú sút sệt chéo góc rất hiểm hóc, hạ gục Pletikosa.
Sau bàn thắng gỡ hòa của Neymar, Brazil đã thi đấu với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.
Phút 40, Brazil được hưởng quả đá phạt ngay sát khu vực 16m50, sau khi Rakitic có pha phạm lỗi với một cầu thủ Brazil.
Pha dứt điểm quyết đoán của Neymar. (Nguồn: Getty)
Phút 41, Neymar là người thực hiện cú sút phạt nhưng không thành công.
Phút 43, Fred đã rơi vào thế việt vị.

Đây là bàn thắng thứ 32 của Neymar cho đội tuyển Brazil, tức còn nhiều hơn số tuổi 22 của anh. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, vì World Cup kéo dài trong cả tháng nữa...

Hiệp 1 của trận đấu được bù thêm 2 phút. Tuy nhiên, tỷ số 1-1 được giữ nguyên.
Sau 45 phút đầu tiên, Brazil đang chiếm ưu thế rõ rệt khi cầm bóng đến 64%, vượt trội con số 36% của Croatia. Đội chủ nhà cũng tung ra đến 9 cú sút (Croatia 4), được hưởng 5 quả phạt góc (1).
Neymar gỡ hòa 1-1 cho Brazil
Hiệp 2 bắt đầu. Tỷ số của trận đấu sau 45 phút đầu tiên là 1-1.
Brazil đang là đội ép sân, với nhiều phương hướng tấn công khác nhau.

Trong thời gian diễn ra trận khai mạc, Lionel Messi đã viết trên Facebook: World Cup đã bắt đầu. Chúc may mắn tới tất cả các đồng đội ở Barcelona. Nhưng hãy tránh phải đối đầu với Argentina nhé!

Phút 55, trận khai mạc đang diễn ra theo chiều hướng không như mong đợi của người hâm mộ Brazil.
Phút 57, Brazil có pha tấn công khá nhanh, nhưng tiếc rằng đường chuyền của Neymar cho đồng đội lại quá tệ.
Phút 59, Croatia đang cho thấy họ không dễ dàng bị bắt nạt chút nào, cho dù thời gian cầm bóng của họ chỉ là 7% (ở phút 53).
Phút 61, Croatia có sự thay đổi người đầu tiên. Mateo Kovacic rời sân nhường chỗ cho Marcelo Brozovic.
Phút 63, Brazil cũng có sự thay đổi người. Hernanes được tung vào sân thay cho Paulinho.
Phút 65, Corluka nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Neymar. Trong tình huống này, nếu Corluka không phạm lỗi thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra.
Dani Alves là người thực hiện quả đá phạt nhưng bóng đã đi vọt xà.
Phút 69, Hulk rời sân nhường chỗ cho Bernard.
Phút 71, trên chấm 11m, Neymar không phạm sai lầm nào, ghi bàn thắng giúp Brazil vượt lên dẫn 2-1. Trong tình huống này, Pletikosa đã chạm tay vào bóng nhưng không đủ để cản phá.

Theo bình luận của cựu danh thủ Anh Chris Waddle trên BBC thì trọng tài người Nhật Nishimura đã nặng tay trong tình huống thổi phạt đền bởi Dejan Lovren chỉ tác động rất nhẹ lên Fred.
Phút 69, Brazil được hưởng penalty, sau khi Fred bị Lovren phạm lỗi trong vòng cấm. Thậm chí, trọng tài còn rút thẻ vàng cảnh cáo Lovren.
Phút 73, David Luiz sút chút nữa lại mắc sai lầm như Marcelo, khi anh có pha bay người cản phá đường căng ngang của cầu thủ bên phía Croatia.
Lovren nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi trong vòng cấm.
Phút 79, Croatia có sự thay đổi người thứ 2. Ante Rebic vào sân thay cho Jelavic.
Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền.

Như vậy Neymar đã lập hàng loạt cột mốc ở trận khai mạc. Tiền đạo của đội tuyển Brazil là người đầu tiên nhận thẻ vàng ở World Cup 2014, cầu thủ lập cú đúp đầu tiên, cầu thủ đầu tiên ghi bàn từ chấm phạt đền. Neymar đã ghi được tổng cộng 33 bàn sau 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Phút 86, Luka Modric tung ra cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Julio Cesar.
Phút 88, Gustavo phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Croatia.
Phút 88, Neymar rời sân nhường chỗ cho Ramires. Sự thay đổi người này sẽ giúp Brazil tạo nên sự chắc chắn hơn ở hàng phòng ngự.
Phút 90+1, Oscar ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Brazil, sau một cú sửa bóng từ ngoài vòng cấm. Trong tình huống này, Oscar đã có pha băng lên rất nhanh, và dù bị kẹp giữa hai cầu thủ Croatia nhưng vẫn tung ra được pha dứt điểm.

Trận đấu kết thúc với phần thắng 3-1 nghiêng về phía Brazil. Cả bốn bàn thắng trong trận đấu này đều được ghi do công của các cầu thủ áo Vàng-Xanh, trong đó Neymar lập một cú đúp (1pen) còn Marcelo ghi bàn đầu tiên của World Cup 2014 từ pha phản lưới nhà.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục