Bức tượng 3.000 năm có khuôn mặt giống Jacko

Một bức tượng hơn 3.000 năm trưng bày tại Viện bảo tàng Field (Mỹ) đang làm du khách chú ý bởi khuôn mặt của nó giống hệt Jackson.
Một bức tượng có niên đại hơn 3.000 năm trưng bày tại Viện bảo tàng Field, Chicago, Mỹ đang làm đông đảo du khách chú ý bởi khuôn mặt của nó giống  hệt với  khuôn mặt của ông hoàng nhạc Pop quá cố Michael Jackson.

Bức tượng mang tên Pharaoh of Pop có lẽ không liên quan gì tới ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, nhưng  những du khách tới bảo tàng này chiêm ngưỡng bức tượng đều tin rằng đó là khuôn mặt của Jackson trong khuôn mặt của một người Ai Cập cổ cách đây 3.000 năm.

Bức tượng bán thân làm bằng cẩm thạch này đã được trưng bày ở bảo tàng từ năm 1988 nhưng chỉ được chú ý nhiều trong vài tháng gần đây do có khuôn mặt quá giống với khuôn mặt của Michael Jackson, nhất là ở phần mũi bị nứt dị dạng.

Thế nhưng bức tượng lại là hình ảnh của một phụ nữ trong hoàng gia, và có lẽ, Michael Jackson chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng bức tượng này.

Người phát ngôn của viện bảo tàng Field nói với tạp chí Sun-Times: “Tôi không rõ Michael từng đến viện bảo tàng này chưa, nhưng Michael và người phụ nữ hơn 3.000 tuổi này giống nhau đáng kinh ngạc".

Một điểm thú vị nữa là Michael đã từng hóa thân vào vai một thương gia ở thời Ai Cập cổ đại trong video clip "Remember the time".

Xem chừng Michael rất hứng thú với nền văn hóa Ai Cập kỳ bí./.
(TT&VH online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục