Cậu bé 15 tuổi ở Mỹ khốn khổ vì khóc ra máu

Calvino Inman, 15 tuổi ở bang Tennessee (Mỹ) ngày nào cũng khóc ra máu tới ba lần, hiện tượng này có thể kéo dài vài phút cho tới hàng giờ.
Calvino Inman, 15 tuổi ở bang Tennessee (Mỹ) ngày nào cũng khóc ra máu tới ba lần, không vì một lý do nào cả, hiện tượng này có thể kéo dài vài phút cho tới hàng giờ.

Cậu bé và mẹ đã xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình với hy vọng có thể tìm được người có thể cứu chữa khỏi căn bệnh này.

Lần đầu tiên Inman bị chảy máu mắt, mẹ cậu bé đã hết sức sợ hãi và phải gọi cấp cứu. Sau đó, hai mẹ con đã tìm gặp nhiều chuyên gia nhưng vô vọng.

"Điều đáng sợ nhất trong đời là khi tôi thấy con trai nhìn mình và nói "Mẹ ơi, con sắp chết rồi". Điều đó thực sự làm trái tim tôi tan nát," bà Mynatt, mẹ của cậu bé chia sẻ.

Căn bệnh kỳ lạ đã khiến Inman gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ở trường, khi nhìn thấy mắt cậu chảy máu, bạn bè Calvino rất sợ hãi, thậm chí có người còn cho rằng cậu bị ma ám.

Bác sĩ nhãn khoa Rex Hamilton cho biết Inman có thể bị mắc một căn bệnh hiếm là haemolacria, tức "huyết lệ"./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục