Cậu bé tử vong vì bị con rắn hổ mang cưng của mình cắn

Theo Daily Mail, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra ở Bundung Regency, Tây Java, Indonesia khi cậu bé 14 tuổi tên Aril bị rắn hổ mang cắn và tử vong sau đó không lâu.
Cậu bé tử vong vì bị con rắn hổ mang cưng của mình cắn ảnh 1Hai bức ảnh Aril đăng tải lên mạng xã hội. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra ở Bundung Regency, Tây Java, Indonesia khi cậu bé 14 tuổi tên Aril bị rắn hổ mang cắn và tử vong sau đó không lâu.

Aril có sở thích nuôi rắn và hiện cậu đang nuôi tới 10 con rắn. Aril bị con rắn hổ mang cắn trong lúc tắm cho nó.

Sau khi bị rắn cắn, Aril đã chụp hai tấm ảnh “tự sướng” và đăng tải lên mạng xã hội cách nhau 5 phút. Trong bức ảnh đầu tiên Aril đã ghi "giữa sự sống và cái chết." Ở bức ảnh thứ hai được đăng tải sau đó 5 phút, Aril đã cầu cứu bạn mình đưa tới bệnh viện.

Aril dùng dây giầy buộc vào tay để ngăn chất độc lây lan nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp cậu giữ được tính mạng.

Một người bạn của Aril đã tới đưa cậu vào viện sau đó khoảng một giờ đồng hồ nhưng mọi thứ đã quá trễ. Aril đã tử vong lúc 10 giờ đêm đó, tức khoảng 12 tiếng sau khi bị rắn hổ mang cắn.

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Aril khi cậu quá mải mê việc chia sẻ ảnh lên mạng xã hội mà không màng tới tính mạng. Tuy nhiên, mẹ của Aril, bà Neuis Marpuah cho biết, sở dĩ con mình làm như vậy là để cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người bởi ở thời điểm đó Aril đang ở nhà một mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.