Câu chuyện của những người gửi Tết ra huyện đảo Trường Sa

Những ngày đầu tháng 1 cũng là dịp những con tàu của Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4 thực hiện nhiệm vụ chở hàng hóa nhu yếu phẩm đến với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Những chậu quất cảnh là món quà Tết vô cùng ý nghĩa từ đất liền gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Những chậu quất cảnh là món quà Tết vô cùng ý nghĩa từ đất liền gửi đến quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Những ngày đầu tháng 1 cũng là dịp những con tàu của Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4 thực hiện nhiệm vụ chở hàng hóa nhu yếu phẩm đến với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Sau khi đã làm Lễ tiễn đoàn, bốn tàu KN 490, KN 491, 561 và 571 đã rời Quân cảng Cam Ranh vào lúc 16 giờ ngày 10/1 chở theo bao ước muốn, tình cảm của đất liền đến với những đảo xa.

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết, trong tuần qua, đơn vị đã tiếp nhận quà Tết Tân Sửu 2021 của quân, dân cả nước gửi đến với Trường Sa.

Đây là tình cảm thiêng liêng của nhân dân, do đó dù trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, đơn vị vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để quân và dân trên các đảo đón Tết cổ truyền đầy đủ hương vị như tại đất liền.

Hàng hóa theo các tàu được gửi ra các đảo bao gồm các vật phẩm theo chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội và nhu yếu phẩm do cơ quan, đoàn thể, cùng các doanh nghiệp hỗ trợ. Hàng hóa năm nay đa dạng hơn và được chọn lựa kỹ lưỡng về chất lượng và làm tốt công tác bảo quản.

[Vùng 4 Hải quân tiếp nhận quà Tết gửi tặng quân, dân đảo Trường Sa]

Anh Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết hàng năm, Hiệp hội Hoa Đà Lạt đều tặng quân và dân Trường Sa nhiều loại hạt giống rau, hoa Đà Lạt và giá thể trồng rau. Đến nay, đã 8 lần những chậu lan hồ điệp được chuyển ra Trường Sa để quân và dân đón Tết.

Ngoài chở những món quà Tết ra với Trường Sa, chuyến đi lần này còn có các tân binh, cán bộ chiến sỹ thay quân ở các điểm đảo.

Trung sỹ Võ Hoàng Phúc, biên chế Tiểu đoàn 182, Lữ đoàn 146 nhận nhiệm vụ trên cụm đảo Nam Yết đợt này chia sẻ: "Trên đất liền em đã phấn đấu, rèn luyện, tích lũy kiến thức để khi đến làm việc tại nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc sẽ vững vàng. Với chúng em, Trường Sa là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Do đó, chúng em sẽ nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao."

Câu chuyện của những người gửi Tết ra huyện đảo Trường Sa ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Hải quân vùng 4 chia tay người thân lên đường ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đại úy Đinh Tiến Thành, nhận nhiệm vụ tại cụm đảo Nam Yết đợt này cũng không khỏi xúc động. Anh cho biết, đến với Trường Sa lần đầu tiên, anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào, bởi Trường Sa là một phần máu thịt của Tổ quốc mà cha ông ta đã gìn giữ từ xưa cho đến nay. Mỗi một người, nhất là quân dân phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Đinh Tiến Thành cho rằng, quá trình công tác tại cụm đảo Nam Yết là một cơ hội tốt để bản thân rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Lữ đoàn 146 anh hùng. Chính vì vậy, anh tự hứa với chính mình sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện sức khỏe, làm chủ trang bị, vũ khí, khí tài để sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.

Chia tay đồng đội, người thân tại Quân cảng Cam Ranh lên tàu ra đảo thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa, Thiếu tá Hoàng Văn Mãn, Lữ đoàn 146 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi sẽ đón Tết trên đảo, cảm xúc rất khó tả. Chúng tôi quyết đem trình độ của bản thân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà đơn vị giao phó, tiếp nối truyền thống của cha anh đi trước để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Trường Sa.”

Theo Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Tư lệnh vùng 4 Hải quân, 4 tàu của Vùng 4 Hải quân và Chi đội Kiểm ngư số 4 rời quân cảng Cam Ranh, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, quân số đông, thời gian hoạt động trên biển dài ngày, công tác bảo đảm gặp nhiều khó khăn. Song các cán bộ, chiến sỹ của Vùng 4 Hải quân đã quyết tâm khắc phục những khó khăn, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió đưa Đoàn công tác đến các đảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đình Hùng động viên các cán bộ, chiến sỹ lên đường thực hiện nhiệm vụ công tác đợt này luôn phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân,” ý thức được trách nhiệm luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng hy sinh để giữ gìn, bảo vệ từng tất đất, sải biển của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân cả nước giao phó./.

Lễ tiễn các đoàn công tác lên đường ra Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Lễ tiễn các đoàn công tác lên đường ra Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ hải quân lên tàu ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ hải quân lên tàu ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân động viên các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân, Chính ủy Vùng 4 Hải quân động viên các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ hải quân lên tàu ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ hải quân lên tàu ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ hải quân vùng 4 thực hiện rửa tay xát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 khi lên tàu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các chiến sỹ hải quân vùng 4 thực hiện rửa tay xát khuẩn phòng chống dịch COVID-19 khi lên tàu. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ Hải quân lên tàu ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ Hải quân lên tàu ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ Hải quân vùng 4 chào tạm biệt đất liền. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Các cán bộ, chiến sỹ Hải quân vùng 4 chào tạm biệt đất liền. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục