Chung kết AFF Cup 2018: Vất vả giải vây VFF khỏi các CĐV quá khích

Chiều 10/12, hàng trăm người trong đó có nhiều xưng là thương binh đã trèo rào, đẩy tung cửa kính tràn vào trụ sở VFF khiến lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm, Cảnh sát cơ động đã rất vất vả giải tỏa.
Chung kết AFF Cup 2018: Vất vả giải vây VFF khỏi các CĐV quá khích ảnh 1Rất đông người tự xưng thương binh đi xe ba gác có mặt trước cửa trụ sở VFF gây nên cảnh tượng lộn xộn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Chiều 10/12, hàng trăm người trong đó có nhiều người được cho là thương binh đã trèo rào, đẩy tung cửa kính tràn vào trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để gây áp lực buộc Ban tổ chức phải bán vé trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Đến thời điểm 17 giờ, nhóm người này vẫn túc trực bên ngoài tòa nhà VFF, với nhiều xe ba bánh dựng ngổn ngang.

Lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm, Cảnh sát cơ động - Công an thành phố Hà Nội đã sớm có mặt, cố gắng duy trì trật tự và tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

[Hình ảnh đám người xưng là thương binh xông vào trụ sở VFF đòi mua vé]

Trước đó, sáng 10/12, VFF bắt đầu mở bán vé trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình diễn ra vào ngày 15/12.

Nhiều người trong diện được mua vé trực tiếp đã túc trực trước cửa VFF chờ tới lượt, tuy nhiên số lượng người mua vé đến ngày một đông, không khí trở nên ồn ào, hỗn loạn và tình trạng này kéo dài tới đầu giờ chiều. Nhiều người do chờ lâu và chen lấn đã bị ngất xỉu, phải đi cấp cứu hoặc nhờ người đưa ra khỏi khu vực "điểm nóng."

Đến đầu giờ chiều 10/12, rất đông người đã trèo rào, đẩy cổng tiến vào khuôn viên trụ sở VFF, sau đó hò nhau đẩy tung cửa kính để tràn vào tòa nhà chính của VFF. Họ liên tục quát lớn, thậm chí có lời lẽ thô tục, đòi gặp lãnh đạo VFF và yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải bán vé trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Ngoài hơn 10.000 vé được bán online, đại diện VFF thông báo sẽ bán trực tiếp một lượng nhất định cho đối tượng là thương bệnh binh, ngay tại trụ sở VFF (đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Một cổ động viên cho biết, do VFF không thông báo số lượng vé bán là bao nhiêu, bán đến bao giờ, trong khi lại chỉ mở duy nhất một bàn bán vé, khiến nhiều người phải chờ đợi rất lâu. Từ sáng tới đầu giờ chiều 10/12 có khoảng hơn 100 người được làm thủ tục mua vé sau đó VFF ngừng bán, khóa cổng lại nên số người còn lại đã chen lấn và tràn vào trụ sở VFF tạo áp lực.

Hiện tại phía VFF vẫn chưa có thông báo về việc tiếp tục mở bán vé cho nhóm đối tượng này. Lực lượng chức năng đã thuyết phục được nhóm người quá khích rời khỏi trụ sở VFF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục